Nghĩa tình công đoàn

Vừa qua, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang và lãnh đạo Điện lực An Biên đã đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Đẳng, công nhân vận hành lưới điện của Điện lực An Biên, tại nhà ở Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang. Đoàn đã  trao  79,2 triệu đồng từ sự vận động quyên góp của các CBCNV trong Công ty Điện lực Kiên Giang.

Anh  Đẳng và con trai của anh  mới tròn 2 tuổi

Anh Đẳng bị tai nạn lao động vào ngày 29/08/2011 do ngã từ trên cao xuống, gãy đốt sống, liệt 2 chân, bỏng độ 2, đã điều trị trong thời gian dài tại bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ nhiệt tình cơ quan và gia đình, anh đã lành vết bỏng và ổn định cột sống. Hiện nay, hai chân của anh vẫn còn bị liệt, không đi lại được, phải điều trị vật lý trị liệu dài ngày. Tỷ lệ thương tật của anh đựơc giám định là 85%. Hoàn cảnh gia đình anh Đẳng rất khó khăn: Nguồn thu nhập chính là từ tiền lương của anh Đẳng, con còn nhỏ, thuê nhà ở…

Trong các năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang đã nhiều lần vận động quyên góp trong đoàn viên công đoàn cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo như: Quyên góp 29 triệu đồng cho Anh Phạm Văn Thảo (Điện lực Phú Quốc), 59,9 triệu cho Chị Thái Cẩm Thuy (Điện lực Giồng Riềng)…

Đây chính là điểm sáng trong công tác nhân đạo, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang


  • 06/11/2012 08:34
  • Nguyễn Anh Khường
  • 3272


Gửi nhận xét