Sức hấp dẫn của Trại hè thiếu nhi EVNSPC

Trải qua hơn 20 năm được tổ chức thành công, Trại hè thiếu nhi - một hoạt động hướng tới thiếu niên, nhi đồng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ghi dấu ấn đậm nét có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều thế hệ học sinh là con CBCNV làm việc tại Tổng công ty.

Thỏa sức sáng tạo và ước mơ

Các cháu tham gia hoạt động ngoại khóa và kỹ năng sống tại Trại hè thiếu nhi EVNSPC 2015 - Ảnh: Đình Hoàng

Năm 2016, trong những ngày nắng hè rực rỡ, Trại hè thiếu nhi do Tổng công ty Điện lực miền Nam lần thứ 20 với chủ đề "Thắp sáng ước mơ, vươn tầm cao mới" đã được tổ chức, chào đón 350 em thiếu nhi là con CBCNV đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc EVNSPC đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2015 - 2016. 

Trong 5 ngày 4 đêm, các em tham dự trại hè tạm xa vòng tay thân yêu và sự chăm sóc ân cần của ông bà, cha, mẹ; tạm xa điện thoại, máy tính bảng và những trò chơi hấp dẫn trên mạng Internet... bắt đầu làm quen với một môi trường mới.

Môi trường mới chính là được sống và sinh hoạt hoàn toàn tự lập. Từ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ đến việc chủ động tham gia các buổi sinh hoạt do Ban tổ chức đề ra.

Nhiều hoạt động và trò chơi tập thể như “Tải điện về buôn”; “Thiết kế trang phục ngành Điện”; “Xây dựng nhà máy điện tương lai”; “Đi tìm mật thư”; tham gia tập luyện và biểu diễn những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các cháu sáng tác...

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các anh chị phụ trách đến từ Công đoàn Tổng công ty, 6 tiểu trại với những tên gọi: “Đoàn kết”; “Quyết tâm”, “Nụ cười”, “Ước mơ”; “Niềm Tin”; “Hy vọng” đều rất rộn rã, tưng bừng...

Là người trực tiếp có con gái là học sinh lớp 5 tham dự trại hè, anh Nguyễn Thành Vinh hiện đang làm việc tại Công ty Điện lực Bến Tre cho biết: "Trước khi đến với Trại hè thiếu nhi EVNSPC 2016, tôi đã nghe nhiều anh/chị đồng nghiệp có con tham dự trại hè những năm trước tâm sự rằng chương trình đã thực sự khiến các cháu có những thay đổi tích cực, đặc biệt khi được vui chơi, học tập trong môi trường tự lập khiến các cháu có thể phát huy hết năng lực, sở trường của mình".

Không chỉ riêng năm 2016, từ năm 1996 đến nay đã có tới 19 kỳ trại hè tương tự đã được EVNSPC tổ chức. 

Theo ông Lê Minh Ba, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam: Xuất phát từ mong muốn tạo ra môi trường thực tiễn giúp các em – là con của CNVCLĐ có điều kiện vui chơi lành mạnh sau thời gian học tập miệt mài vất vả, Ban Chấp hành công đoàn Tổng công ty đã có ý tưởng tổ chức trại hè thiếu nhi ngành Điện bắt đầu từ hai mươi năm trước". 

Cũng theo ông Ba, việc duy trì được các trại hè thực sự có sức hút đối với đối tượng thiếu nhi trong suốt hơn 20 năm qua là điều Ban tổ chức luôn trăn trở. Mỗi năm, Trại hè được tổ chức quy mô hơn, chăm chút với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn hơn. Các chủ đề của mỗi Trại hè đều được gắn liền với các sự kiện quan trọng cùng những định hướng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước, của ngành Điện và của EVNSPC.

Không dừng lại ở việc tổ chức một sân chơi bổ ích, Trại hè thiếu nhi Điện lực hằng năm còn lồng ghép các nội dung trong việc rèn luyện tính kỷ luật, tính tự lực, ứng xử nhanh nhẹn, kỹ năng tham gia các hoạt động nhóm cũng như rèn luyện thêm các kỹ năng sống, tham gia các hoạt động trong công tác xã hội… Những hoạt động này giúp các cháu tự khẳng định bản thân, có lòng nhân ái, tình đồng đội, có ý chí vươn lên và thêm yêu ngành Điện nơi mà ba mẹ các cháu đang công tác.

Kỷ niệm theo suốt cuộc đời

Mỗi kỳ Trại hè đều để lại ấn tượng và kỷ niệm đẹp cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tham dự - Ảnh: Đình Hoàng.

Nhớ về trại hè, bạn Võ Thanh Phương 26 tuổi (có cha công tác tại Công ty Điện lực Sóc Trăng) những năm tháng tuổi thơ đã từng 3 lần tham gia trại hè cho biết: "Điều khiến em nhớ nhất là việc cùng bạn bè tham gia những điệu “dân vũ” vô cùng sôi nổi trong chương trình Trại hè thiếu nhi năm 1999. Tay trong tay dưới ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại, chúng em đã múa, đã hát, đã vui chơi hết mình... để mai đây khi trở về với cuộc sống đời thường, em luôn mãi nhớ đến một Trại hè - ở đó có những người bạn và nhiều kỷ niệm đặc biệt".

Còn đối với các bậc phụ huynh như anh Nguyễn Thành Vinh, đón con trở về sau chương trình, anh cảm nhận được những thay đổi rõ nét của con gái mình. Trước đó, cháu sống trong sự thương yêu, bảo bọc của gia đình nên khi được rèn luyện tính tự lập từ miếng ăn, giấc ngủ và cả những sinh hoạt thường nhật, ban đầu, cháu cảm thấy e dè, lo lắng. Vậy mà chỉ sau 02 ngày hoạt động, cháu đã làm quen với các trò chơi, nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn trong tiểu trại của mình. Hiện tượng "nhõng nhẽo” hầu như không còn mà thay vào đó là tâm trạng vui tươi, phấn khởi và sẳn sàng tham gia các trò chơi của hội trại.

"Tôi rất cảm ơn lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty đã cho cháu có những kỷ niệm đẹp thật khó quên trong suốt thời gian trại hè diễn ra, đồng thời đã trang bị cho các cháu những kỷ năng sống của một thành viên trong cộng đồng" - anh Vinh cho biết.

Ông Lê Minh Ba- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam khẳng định: "Dù ngành Điện có những lúc gặp nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Tổng công ty vẫn duy trì trại hè hằng năm cho con CNVC-LĐ nhằm khuyến khích các em học giỏi, chăm ngoan, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Chương trình đã trở thành sân chơi bổ ích, các cháu không chỉ được vui chơi mà còn được giao lưu, chia sẻ, được thể hiện tài năng, mơ ước, nguyện vọng, được tìm hiểu về công việc mà ba mẹ các cháu đang làm".

Cũng từ Trại hè, nhiều lớp thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng đã trưởng thành trong học tập và lao động để đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó em đã tiếp nối nghiệp ba mẹ mình, tiếp tục cống hiến và góp sức mình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành hệ thống điện trong EVNSPC và của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Có lẽ, dù học tập hay làm việc ở bất cứ nơi đâu, các thế hệ thanh thiếu nhi trong gia đình EVNSPC vẫn mang trong lòng những hình ảnh thân thương của thời thơ ấu gắn với Trại hè Điện lực- Một trại hè mang nét văn hóa riêng của EVNSPC.


  • 23/06/2017 06:15
  • Thanh Huyền
  • 2297