Những người làm điện ở “tâm” hạn

Giữa đại ngàn nắng gió và “cuộc chiến” chống hạn đang diễn ra quyết liệt ở tỉnh Kon Tum, những người thợ điện vẫn miệt mài với công việc, không quản nắng nóng như thiêu, như đốt, họ luôn đảm bảo nguồn điện ổn định, thông suốt.

Tác nghiệp giữa “rừng lửa”

Suốt nhiều tháng qua, thời tiết khô hanh, nắng nóng và không có mưa, mực nước các hồ thủy điện trên địa bản tỉnh Kon Tum giảm đáng kể, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy thủy điện cũng như tình hình cung ứng điện. Trong khó khăn ấy, công nhân vận hành đường dây và trạm biến áp cũng giống như những người lính, ngày nắng nóng chính là thời điểm “trực chiến” căng thẳng nhất, bởi sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và người thợ điện luôn phải sẵn sàng lên đường khi nhận tin báo sự cố điện, bất kể ngày hay đêm.

Địa bàn tỉnh Kon Tum rất rộng, hệ thống lưới điện đi qua nhiều địa hình phức tạp, hiểm trở, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể xảy ra sự cố. Những ngày nắng nóng, ở khu vực vùng sâu, vùng xa, có khi để sửa chữa, khắc phục những sự cố bất ngờ, anh em thợ điện nơi đây phải rong ruổi trên chiếc xe máy chở vật tư, thiết bị. Có những nơi xe máy không tới được, anh em phải cuốc bộ cả chục cây số dưới cái nắng cháy da, cháy thịt. Những buổi ăn trưa vội vã dưới trụ điện, bên đường dây không phải là chuyện hiếm.

“Song, bù lại, bà con ở đây cũng sống tình cảm và yêu quý thợ điện, lúc đi làm thiếu nhân công mang vác vật tư, thiết bị, bà con sẵn sàng xúm lại, mỗi người một tay giúp đỡ, nhỡ bữa cơm được bà con nấu cho ăn... Vì vậy, anh em thợ điện luôn cảm thấy đầm ấm, tình nghĩa và phần nào vơi đi nỗi mệt nhọc trong những ngày nóng như thiêu như đốt”. Anh Mai Văn Sử, Công nhân Tổ đường dây và trạm, Điện lực Đăk Glei, Công ty Điện lực Kon Tum chia sẻ: “Nhiều hôm vừa ăn được miếng cơm, nhận được tin báo của khách hàng, chúng tôi lại lập tức lên đường. Công việc tuy rất vất vả, nhiều lúc phải phơi mình ngoài trời nắng hàng tiếng đồng hồ, nhưng mỗi khi xong việc, có điện trở lại, bà con vui mừng làm chúng tôi cũng thấy vui lây.”

Công nhân Công ty Điện lực Kon Tum thi công công trình trong điều kiện nắng nóng

Lặn lội nơi bản xa…

Mấy ngày trước, nhận được tin báo mất điện của người dân Thôn Đăk Mế, Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, anh em trong quản lý ĐZ và TBA Điện lực Ngọc Hồi, PC Kon Tum lập tức lên đường, mang theo đồ nghề lỉnh kỉnh. Mới sáng ra mà trời Tây Nguyên đã nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, ngồi trên xe máy mà mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo cam. Có lẽ do đã quá quen với khó khăn, vất vả, anh Võ Duy Dương, Tổ trưởng Đội quản lý ĐZ và Trạm Điện lực Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon Tum cười, nói tưng tửng: “Chúng tôi làm việc trên mảnh đất Tây Nguyên nên cũng đã quen với chiếc “chảo lửa” này lắm rồi. Anh em thợ điện nhiều nơi còn vất vả khó khăn vất vả hơn nhiều. Chút nắng nóng này có thấm gì!”.

Theo chân các anh vào sâu trong núi, trải ra trước mắt chúng tôi là những cánh rừng nguyên sinh ngút tầm mắt. Không giống như ở miền xuôi, có thể đánh xe đến tận “chân công trình”, ở đây có những điểm cần thay thế, sửa chữa nằm trên đồi, núi, cách đường chính đến vài km, anh em thợ điện phải gửi xe, cuốc bộ hàng giờ liền. Thời gian thao tác thì ít, nhưng đi lại thì mất nhiều thời gian. Một công nhân chia sẻ, có hôm được phân công đi khắc phục sự cố tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, cả đi và về là 13 km, trong đó không ít cung đường không đi được xe máy phải cuốc bộ. Xuất phát từ 7 giờ sáng nhưng đến chiều mới về đến Điện lực huyện, đấy là thời tiết thuận lợi, chứ gặp mưa lớn hay thời tiết không thuận lợi là phải đến đêm mới xong việc”. 

Hôm nay cũng vậy, đã gần 11 giờ trưa mà những bóng áo cam vẫn đang vắt vẻo trên cột điện như không biết đến cái nắng chói chang. Thợ điện bảo nhau làm việc khẩn trương để kịp hoàn thành công việc trước khi trời tối.

Vừa hoàn thành việc sửa chữa, tranh thủ lúc thu dọn đồ nghề, tổ trưởng Võ Duy Dương còn tranh thủ chỉ cho bà con cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn. Tiễn chúng tôi rời Kon Tum, niềm vui của bà con dường như được nhân đôi khi điện vừa sáng trở lại và cơn mưa “vàng” họ mong đợi nhiều ngày đã ập đến bất ngờ. Trong cơn mưa hiếm hoi của mùa khô khắc nghiệt, chúng tôi thêm yêu và khâm phục sự nhiệt tình, lòng yêu nghề của những người thợ điện nơi đây.

Ông Ngô Lê Thành, Phó Giám đốc- Chủ tịch Công đoàn, Công ty Điện lực Kon Tum: “Với những khó khăn của anh em thợ điện, nhất là trong mùa nắng nóng, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí công việc hợp lý, hiệu quả. Một số bộ phận có thể bố trí làm sớm hơn, tránh ảnh hưởng nắng, nóng. Công đoàn các đơn vị cũng hỗ trợ tiền mua nước, thực phẩm cho thợ điện, tạo không khí phấn khởi cho NLĐ, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 


  • 15/06/2016 04:05
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1374