Vẹn tròn hương sắc

Nữ CBCNVC – LĐ ngành Điện tuy được coi là “chân yếu tay mềm”, không có nhiều lợi thế so với nam giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, nhưng họ vẫn luôn là những người phụ nữ “trách nhiệm, trí tuệ, đảm đang và thanh lịch”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vẹn tròn hương và sắc.

Xung kích trên mọi mặt trận

Dù được mệnh danh là “phái yếu,” nhưng theo đánh giá chung, sức làm việc của chị em CBCNV ngành Điện không hề “yếu”. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực trong ngành Điện, từ những việc mang tính hậu cần tới cả những việc vất vả ngoài công trường, nhà máy, từ sản xuất, truyền tải, phân phối điện đến tư vấn thiết kế, giáo dục - đào tạo, cơ khí... Bất kể làm việc trong lĩnh vực nào, sự tham gia tích cực của nữ CB CNVC – LĐ là nhân tố hết sức quan trọng, đóng góp vào thành công chung của EVN, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Tập đoàn trong mắt các đối tác, khách hàng.

Trong công việc, đội ngũ nữ CBCNVC – LĐ ngành Điện không ngại khó, ngại khổ, nhiều khi bất kể ngày hay đêm đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đồng hành với công việc, họ luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bắt kịp sự đổi mới từng ngày của khoa học công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc, cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

Rời cơ quan, công sở trở về gia đình, dù là công nhân hay cán bộ quản lý, chị em lại thực hiện đúng thiên chức của người mẹ, người vợ tần tảo, đảm đang. Họ biết vun vén, thu xếp hài hòa giữa công việc và gia đình, biết tổ chức tốt cuộc sống, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Đó cũng là nét đặc trưng phong cách của phụ nữ ngành Điện, được minh chứng cụ thể qua tỷ lệ khá cao nữ CB CNVC - LĐ đạt danh hiệu “2 giỏi”.

Phụ nữ ngành Điện xung kích trên mọi mặt trận

Những bông hoa ngát hương trong vườn hoa đa sắc mầu

Tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, hầu hết CBCNV Tổng công ty đều yêu mến người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đa tài – chị Lương Lan Dung. Chị là nữ trưởng ban duy nhất tại Tổng công ty, là điển hình của người phụ nữ trách nhiệm, tận tụy, tràn đầy nhiệt huyết với nguồn năng lượng tưởng như vô tận. Chỉ trong vòng 3 năm, chị đã cùng đồng nghiệp thu xếp được hơn 1 tỷ USD vốn vay ODA cho các dự án truyền tải điện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng nói là, đằng sau công việc bận rộn của một người cán bộ nữ, trong gia đình, chị Dung là một người con có hiếu, người vợ trách nhiệm, người mẹ đảm đang. Dù rằng, để “vẹn cả đôi đường”, bản thân chị đã phải nỗ lực rất nhiều, có những lúc một mình chong đèn làm việc khi màn đêm đã bao trùm thành phố, khi chồng con đã chìm trong giấc ngủ.

Bà Sarah Kemp – Tham tán thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, người đã từng làm việc với chị Lan Dung cũng từng thể hiện sự khâm phục, đánh giá rất cao sức làm việc bền bỉ của chị: “Cô ấy (chị Lan Dung) làm việc bất kể thời gian nào, sáng sớm, đêm muộn hay thậm chí là cả ngày nghỉ cuối tuần…”.

Vậy mà khi được hỏi về bí quyết giúp chị hoàn thành tốt cả “việc nước, việc nhà”, chị nhẹ nhàng cười và bảo rằng: “Đã là phụ nữ, ai cũng chăm chỉ. Với những việc ở cơ quan khi được giao thì bao giờ cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. Việc nhà là chăm sóc chồng con, lo việc gia đình, giáo dục con cái thì tôi nghĩ đó là bản năng, thiên chức tự nhiên, mọi người đều làm vậy”.

Với chị Diệu Huyền ở Điện lực Bảo Lâm (Công ty Điện lực Lâm Đồng) thì cách chị giữ ngọn lửa ấm trong gia đình luôn được mọi người học tập, noi theo như một tấm gương mẫu mực. Sự bận rộn của một nhân viên văn thư, thủ quỹ dường như lại tạo thêm điều kiện để chị tích lũy kinh nghiệm trong cách đối nhân, xử thế khi giao tiếp.

Nhiều người ví chị như “chiếc máy điều hòa”, bởi chị luôn giữ được gia đình “trong ấm, ngoài êm”. Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, chị tìm niềm vui trong cuộc sống gia đình bằng những bữa cơm do chính tay mình nấu, hay cùng chồng thưởng thức những giây phút thư giãn bên tách cà phê... Bởi theo chị, hai tiếng gia đình là thiêng liêng nhất. Chị chia sẻ: Trong cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Lúc đó, tôi thường giữ bình tĩnh, dùng những lời lẽ ngọt ngào, tình cảm, phân tích đúng lúc, đúng chỗ, đồng thời cố gắng nấu những bữa cơm thật ngon để lấy lại không khí gia đình đầm ấm…

Cùng với chị Lan Dung, chị Diệu Huyền, nhiều chị em khác trong ngành Điện cũng đã và đang tiếp tục vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để đảm đương “việc nước”, trọn vẹn “việc nhà”. Họ chính là những bông hoa tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa EVN và có sức lan tỏa lớn giữa đời thường.


  • 23/04/2016 05:28
  • Nguồn:Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1299