Thợ điện xã đảo Bích Đầm

Chỉ có điện vài giờ mỗi ngày, nhưng người dân xã đảo Bích Đầm thuộc TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đều hiểu rằng, đó là sự nỗ lực rất lớn của ngành Ðiện. Đặc biệt, người dân trên đảo yêu quý thợ điện như người thân trong gia đình.

Không ngại khó...

Đảo Bích Đầm có diện tích khoảng 10 ha, với hơn 260 hộ dân sinh sống. Tháng 11/2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng và chuyển giao cụm máy diezel công suất 165 kVA cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) quản lý vận hành, cấp điện 4 giờ/ngày. Nhờ sự đầu tư của Công ty Điện lực Khánh Hòa,  cộng với chương trình hỗ trợ giá điện của UBND tỉnh Khánh Hòa, người dân trên đảo vẫn được mua điện theo đúng giá quy định của Chính phủ, dù nguồn điện là máy phát điện diesel.

Tổ vận hành và kinh doanh bán điện trên xã đảo Bích Đầm trực thuộc Điện lực Vĩnh Nguyên có 8 công nhân. Nhiệm vụ chính của Tổ là đảm bảo cấp điện từ máy phát phục vụ người dân hai xã đảo Vũng Ngán và Bích Đầm vào buổi tối. Tùy theo thời tiết mùa hè hay mùa đông, máy phát điện bắt đầu hoạt động từ 17 giờ hay 18 giờ hàng ngày. Những người thợ điện đến với đảo không chỉ vì nhiệm vụ được giao mà  còn bởi tình yêu nghề, yêu đảo và yêu những con người thân thiện, cởi mở nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chia sẻ: “Khu vực đảo Bích Đầm có địa hình phức tạp, việc đi lại trên biển rất khó khăn. Chi phí vận hành hệ thống điện ở đây, ngoài tiền lương của 08 công nhân trong Tổ phát điện, còn lại là tiền nước sinh hoạt, tiền thuê đò, ghe chở công nhân đi trực vận hành, sửa chữa máy. Khổ nhất là vào những đợt gió bấc, máy phát lại cũ nên thường bị hư hỏng, anh em phải thường xuyên qua lại sửa chữa máy, vất vả vô cùng”.

Hàng ngày, theo con đò nhỏ, vượt qua sóng biển, không kể nắng mưa, giông bão, 8 công nhân Tổ vận hành vẫn đều đặn có mặt trên đảo đúng giờ thực thi nhiệm vụ. Ngoài việc cấp điện theo lịch cố định, anh em còn cố gắng làm thêm giờ vào các ngày lễ, Tết. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán, Điện lực Vĩnh Nguyên đã cấp điện đến 0h30 phút để người dân được đón Giao thừa với niềm vui trọn vẹn.

Đảo Bích Đầm được cấp điện 4 giờ mỗi ngày từ nguồn điện là máy phát điện diesel (ảnh sưu tầm)

 Ấm áp tình công nông...

Ghé qua căn nhà khoảng 40m2, nơi làm việc, ăn, nghỉ của Tổ vận hành, chúng tôi thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của những người làm điện nơi đây. Trong phòng đặt máy phát điện có vách ngăn cách với phòng trực vận hành và một chỗ vừa đủ làm bếp ăn. Phía trước sân may mắn có được một miếng đất trồng rau, vừa tạo môi trường xanh, vừa giúp người lao động có rau cải thiện bữa ăn hàng ngày. Tuần tự, cứ ba ngày, ba đêm các anh em công nhân thay nhau trực tại hai đảo Vũng Ngán và Bích Đầm.

Do điều kiện đi lại khó khăn, bữa ăn thanh đạm của anh em thợ điện đơn giản chỉ là mì tôm và trứng, thi thoảng được đổi bữa bằng  món cá của dân đảo đi biển về cho.  Vậy mà, khi tâm sự, các anh đều mong muốn được  gắn bó lâu dài với công việc này. Bởi, đơn giản, nơi đây đã là quê hương thứ hai của những người thợ điện, bởi ở đây các anh luôn ấm áp, chan hoà trong tình làng nghĩa xóm Ngoài công việc chính là trực vận hành, lắp đặt công tơ, sửa chữa, giải quyết những sự cố về điện, thợ điện còn đến từng hộ dân, giải thích cho bà con hiểu rõ cách lắp đặt các thiết bị điện gia dụng, tư vấn cách sử dụng điện thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm. Có những công việc chẳng liên quan gì đến thợ điện như, bày cho trẻ nhỏ học bài, hướng dẫn đường đi bên đất liền, mua  hộ đồ dùng sang đảo mạng… đều được các anh công nhân vui vẻ, giúp đỡ tận tình. Vì vậy, người dân trên đảo yêu quý thợ điện như người thân trong gia đình. Bóng đèn cháy, quạt điện không chạy, người dân đều nhờ các anh kiểm tra, sửa chữa. Những ngày giỗ, Tết hay các dịp lễ hội, dân trên đảo đều mời các anh cùng chung vui.

Ông Nguyễn Hòa, Tổ trưởng Tổ dân phố đảo Bích Đầm bộc bạch: “Anh em thợ điện và bà con trên đảo rất thân thiết, quý mến nhau như người thân. Dù thời tiết thuận lợi hay khắc nghiệt, các anh vẫn luôn có mặt để cấp điện cho sinh hoạt của bà con trên đảo, cho trẻ em có ánh sáng học hành, cho người dân được tiếp cận với ánh sáng văn minh. Thời gian cấp điện chỉ là vài giờ mỗi ngày, nhưng đối với chúng tôi đó là những nỗ lực vô cùng đáng quý!”

Cuộc sống ở Bích Đầm tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cuộc sống đơn giản, mộc mạc của người dân cùng với tâm huyết của những người thợ  điện nơi đây đã đọng lại trong chúng tôi hình ảnh đẹp về một làng chài yên ả, ấm áp tình người, tình công nông bền chặt...

Ông Dương Quốc Việt - Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, (Nha Trang - Khánh Hòa): “Sau khi có điện, kinh tế khu vực đảo Bích Đầm đã có chuyển biến tích cực, nhu cầu sử dụng điện vì thế cũng tăng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân, cũng như tạo điều kiện cho địa phương khai thác tốt tiềm năng du lịch, kết hợp với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, việc kéo điện lưới quốc gia cho đảo là rất cần thiết”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: “Muốn làm việc tốt, cần có niềm đam mê trong công việc. Chính niềm đam mê sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn, trở ngại. Anh em trong Tổ vận hành và kinh doanh điện đảo Bích Đầm đã làm được điều đó. Thấu hiểu với khó khăn của anh em, Công đoàn Công ty cũng cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho anh em yên tâm công tác, đồng thời sẽ có chuyến thăm, động viên tổ vận hành trong tháng công nhân tới đây”.

 


  • 27/05/2016 02:26
  • Nguồn:Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1701