"Tấm gương" của Điện lực Kỳ Sơn

Anh Lầu Chồng Của đang công tác tại Điện lực Kỳ Sơn (thuộc Công ty Điện lực Nghệ An) là "tài sản quý" trong đơn vị vì anh là thợ giỏi, tay nghề cao và luôn tận tâm với công việc được giao.

Anh Lầu Chồng Của năm nay 47 tuổi, sinh ra và lớn lên từ 1 vùng đất nghèo, giáp Lào và là huyện miền núi xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh tới gần 300 km.

Ngày ấy, anh thanh niên Lầu Chồng Của cũng đã là tấm gương cho bạn bè đồng trang lứa trong bản vì lòng quyết tâm vượt khỏi những rặng non cao để "đuổi" theo con chữ. Không bị khuất phục bởi những khó khăn do hoàn cảnh, anh đã theo học và tốt nghiệp Trường Công nhân Kỹ thuật điện Sóc Sơn.

Từ năm 1995, anh Của bắt đầu công tác trong ngành Điện và làm việc tại địa bàn huyện Kỳ Sơn đến nay. 5 năm sau, anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2010, anh tiếp tục được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ Đội trưởng đội Tổng hợp Điện lực Kỳ Sơn.

Là một huyện miền núi với địa hình đặc biệt khó khăn, phức tạp, thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống càng đặt nặng trách nhiệm lên đôi vai người thợ điện Lầu Chồng Của trong công tác quản lý vận hành và an toàn điện.

Còn nhớ trận lũ quét lịch sử năm 2011, nhiều khu vực thuộc huyện Kỳ Sơn bị lũ chia cắt. Anh cùng đồng đội trong nhiều ngày liền chỉ có mì tôm cầm hơi để dầm mình trong mưa, vượt đèo cao suối sâu, vừa giúp dân vừa tìm các phương án nhanh chóng khắc phục sự cố điện.

Anh Lầu Chồng Của (áo đen, ngoài cùng bìa phải) cùng đồng nghiệp trong một lần tham dự hội thi Thợ giỏi do Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức

Nhắc đến Đội trưởng Lầu Chồng Của, anh Cao Văn Giáp - Giám đốc Điện lực Kỳ Sơn chia sẻ: “Trong đơn vị, anh Của luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời dẫn đầu trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh của đơn vị. Không những thế, anh Của luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa thể thao, thường xuyên quan tâm và động viên đồng nghiệp vượt qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống nên được mọi người tin yêu, quý mến”.

Với các đồng nghiệp của mình, thợ điện Lầu Chồng Của cũng giống như người anh cả. Đi làm việc, anh thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng nguyên tắc, chấp hành đúng quy trình an toàn điện, các biện pháp an toàn, làm việc theo quy định.

Là người con của mảnh đất Kỳ Sơn, với anh Lầu Chồng Của, công việc gìn giữ ánh sáng cho quê hương và được mang ánh sáng đến cho quê hương là niềm tự hào vô bờ bến của riêng anh.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ ở vùng núi yêu thương này, anh nhiều năm liền là lao động tiên tiến của đơn vị và đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng giấy khen vào năm 2013.

Năm nay, anh tiếp tục được Công đoàn Điện lực Việt Nam vinh danh là công nhân lao động giỏi năm 2016. "Đó là nguồn động lực hết sức có ý nghĩa và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình" - anh Của cho biết như vậy.


  • 17/05/2016 03:44
  • Võ Thị Lan (PC Nghệ An)
  • 1548