Người góp phần phát triển văn nghệ quần chúng

Anh Nguyễn Duy Minh Khang (sinh năm 1981), kỹ sư điện thuộc Truyền tải điện Phú Yên (Công ty Truyền tải điện 3) đã lặng lẽ gắn bó với phong trào văn nghệ quần chúng 9 năm qua. Hiện nay, nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng của Tỉnh do anh đảm nhiệm vai trò biên đạo và đạo diễn sân khấu.

Dân kỹ thuật mê âm nhạc

Tiếp xúc với đàn guitar từ nhỏ, anh Khang dần đam mê âm nhạc. Năm 18 tuổi, anh bắt đầu tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh mưu sinh bằng nghề tay trái là nhạc công guitar và trống tại các quán bar ở Đà Nẵng.

Khoảng thời gian gắn bó với đời sinh viên đủ để năng khiếu âm nhạc trong anh phát huy, đóng góp cho phong trào văn nghệ nhà trường với các vai trò là thành viên Ban nhạc Rock Khoa Điện và nhiều chương trình văn nghệ giao lưu sinh viên giữa các trường đại học tại Đà Nẵng.

Tham gia nhiều chương trình nghệ thuật sinh viên, anh Khang được tiếp xúc và học hỏi với nhiều đàn anh am hiểu và các biên đạo giỏi trong giới âm nhạc. Biết cách chọn diễn viên và logic dàn dựng chương trình đã giúp anh dần nhìn nhận chương trình âm nhạc bằng con mắt của một đạo diễn sân khấu và biên đạo múa.

Năm 2007, khi vừa tốt nghiệp đại học, chàng trai đến từ vùng đất Tuy Phước (Bình Định) bén duyên với Truyền tải điện Phú Yên. Lẽ dĩ nhiên, anh Khang trở thành trụ cột chính trong việc phát triển phong trào văn nghệ tuyên truyền của đơn vị. Ngoài việc dàn dựng các chương trình văn nghệ tuyên truyền, anh Khang còn viết các ca khúc dự thi riêng cho ngành Điện. Ca khúc “Sê San nguồn sáng” đạt giải A tại một cuộc thi do Tổng Công ty Sông Đà vận động sáng tác là một điển hình.

Anh Khang chia sẻ: “Làm kỹ thuật mang lại nguồn thu nhập chính giúp tôi nuôi dưỡng nghệ thuật. Những người làm kỹ thuật đơn thuần rất dễ trở nên khô cứng. Và nghệ thuật tưới mát, giúp người làm kỹ thuật cân bằng cuộc sống. Cứ thế, nghệ thuật đã đồng hành cùng tôi suốt bao năm qua”.

 

Minh Khang không được đào tạo bài bản chuyên ngành nghệ thuật, nhưng bù lại anh có năng khiếu âm nhạc và là người nhiệt huyết trong phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Anh hát hay, chơi nhạc cụ, dàn dựng các chương trình nghệ thuật và biên đạo múa tốt. Một số tiết mục do anh dàn dựng, biên đạo đã đạt giải tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng của tỉnh. (Thạc sĩ âm nhạc Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Khoa Nghệ thuật Trường đại học Phú Yên)

Truyền lửa từ nhiệt huyết

Qua sự giới thiệu của một người thầy từ Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, anh Khang đã dàn dựng chương trình nghệ thuật kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử của trường. Sau đó là nhiều chương trình, hội thi, hội diễn của Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đều có sự dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật của Khang. Mới đây nhất, anh dàn dựng chương trình nghệ thuật “Tự hào biển đảo quê hương” biểu diễn tại Bảo tàng tỉnh, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Chị Nguyễn Diệu Hoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, cho biết: “Anh Khang đã đồng hành cùng với phong trào văn nghệ nhà trường nhiều năm qua. Đội văn nghệ của trường có gần 200 bạn, trong đó có nhiều nhân tố do anh phát hiện và bồi dưỡng. Đội văn nghệ của trường cũng thường xuyên phối hợp với anh tham gia biểu diễn nhiều chương trình tuyên truyền trong tỉnh”.

Liên khúc “Dậy mà đi - Hát cho dân tôi nghe” do các thành viên đội văn nghệ Trường đại học Xây dựng Miền Trung trình diễn tạo ấn tượng sâu sắc của khán giả trên các sân khấu lớn nhỏ tỉnh Phú Yên năm 2015. Clip liên khúc này và MV “Tiếng trống Pa Ra Nưng” đã đưa đội văn nghệ Trường đại học Xây dựng Miền Trung vào chung kết cuộc thi Hành trình Bài ca Sinh viên 2015 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Khang chính là người đã chỉ đạo nghệ thuật cho những tiết mục biểu diễn đặc sắc này.

Anh Huỳnh Văn Thoại, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung, phụ trách mảng văn nghệ nhà trường, chia sẻ: “Anh Khang là người đã đạo diễn, dàn dựng, phối khí nhiều tiết mục văn nghệ và luyện tập cho sinh viên của trường tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng. Trong đó có một bạn đạt giải nhất cuộc thi Cánh diều mơ ước năm 2014. Điều đáng quý là anh Khang đã nhiệt tình quan tâm chỉ dẫn, truyền nhiệt huyết đam mê nghệ thuật cho sinh viên của trường”.

Minh Khang chia sẻ: “Tôi quan niệm nghệ thuật là niềm vui. Khi làm việc với sinh viên, tôi cố gắng truyền thụ kinh nghiệm của người đi trước đến với các em”. Hiện nay, anh Khang còn cộng tác với các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh dàn dựng các tiết mục tham gia liên hoan nghệ thuật chuyên ngành.


  • 22/04/2016 03:52
  • Nguồn bài và ảnh: Báo Phú Yên
  • 1647