Người công nhân điện đa tài

Dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn là người đi đầu trong các hoạt động đoàn thể - là nhận xét chung của nhiều người khi nói về anh Trần Quang Nhất, Tổ Quản lý đo đếm, Điện lực Hải Châu Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Người công nhân giỏi, giàu nghị lực

Sinh năm 1963, tại Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, từ nhỏ cậu học trò của vùng đất mỏ đã nung nấu ước mơ trở thành người thợ điện để có thể đem nguồn điện về thắp sáng cho quê hương đất nước. Ước mơ ấy đã lớn dần theo năm tháng để anh bằng ý chí và quyết tâm đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Anh Trần Văn Nhất luôn say sưa với công việc

Sau những năm công tác tại kho vật tư – Sở Điện lực Quảng Nam – Đà Nẵng (sau này là Công ty Điện lực Đà Nẵng –PC Đà Nẵng), đến năm 2012,  anh Nhất chuyển sang công tác tại bộ phận ghi chỉ số, Tổ Quản lý đo đếm,  phòng kinh doanh Điện lực Hải Châu.

Nhờ những kiến thức tích lũy trong khóa học thêm tại chức về điện kỹ thuật và quản lý đường dây, cũng như từ kinh nghiệm thực tế, anh Nhất trở thành một công nhân  “lão làng” lành nghề, là đàn anh mẫu mực của các đồng nghiệp trong công tác phúc tra chỉ số tại Điện lực.

Anh góp phần không nhỏ trong việc đánh giá chất lượng ghi điện viên và giảm tổn thất của Điện lực. Năm 2016, bằng việc phúc tra kết hợp với những kỹ năng, kinh nghiệm được tôi luyện theo năm tháng, anh Nhất đã phát hiện kịp thời 03 trường hợp trộm cắp điện và 22 hành vi vi phạm khác, qua đó truy thu hơn 14.000 kWh sản lượng bị thất thoát, không ít lần được lãnh đạo Điện lực thưởng nóng, tuyên dương.

Đi đầu phong trào đoàn thể, sôi nổi cùng hoạt động văn hóa, văn nghệ

Không những hoàn thành tốt công tác chuyên môn, anh Trần Quang Nhất còn là cán bộ Công đoàn nhiệt huyết, năng nổ.

Tròn một năm sau khi công tác tại ngành Điện, anh nhập ngũ và giữ chức Bí thư Chi đoàn trong quân đội, được nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động truyền thông của đơn vị.

Tinh thần của một “thủ lĩnh thanh niên” như chưa bao giờ nguôi ngoai, sau 05 năm công tác tại ngành Điện, ngày 17/07/1987, anh Nhất được kết nạp vào Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Chi bộ Kinh doanh, Đảng bộ bộ phận Điện lực Hải Châu trong nhiều năm liền. Hiện nay, anh là Tổ trưởng Công đoàn Tổ Quản lý đo đếm.

Anh như “đầu tàu” không chỉ dẫn dắt các anh, chị em trong Điện lực Hải Châu, mà còn là đội trưởng đội điền kinh, ca sĩ không chuyên tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể. Nhờ tinh thần nhiệt huyết ấy, anh Nhất đã đem về giải Ba toàn đoàn cho đơn vị ở bộ môn điền kinh trong Hội Thao truyền thống PC Đà Nẵng 2017, giải Ba trong cuộc thi “Hát karaoke cùng chị em” do Công đoàn Điện lực Hải Châu tổ chức chào mừng ngày 8/3 vừa qua.

Ngoài ra, Anh cũng còn khá nhiều bài thơ đã được đăng trên các ấn phẩm của Công ty như "Ngẫu hứng xuân về”, “Miền Trung thân yêu ơi”…

Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn sâu sát, quan tâm đến hoàn cảnh gia đình CBCNV trong Tổ. Các trường hợp ốm đau hay gia đình có ma chay, hiếu hỷ đều được anh tận tình đến nơi thăm hỏi, sẻ chia.

Với 54 năm tuổi đời, 34 năm tuổi nghề, “tài sản vô giá” của anh Trần Quang Nhất là các bằng khen, giấy chứng nhận thành tích trong các phong trào thi đua sản xuất, các hoạt động đoàn thể.

Gần đây, anh Trần Quang Nhất đã nhận được huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. “Tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn sự tin tưởng, tình cảm trân trọng, quý mến của lãnh đạo và đồng nghiệp đã dành cho tôi trong suốt hơn 30 năm công tác, đó chính là món quà quý giá nhất mà tôi có được”, anh Nhất xúc động chia sẻ.


  • 03/07/2017 09:29
  • Quỳnh Tiên
  • 1964