Viết để yêu thêm ngành Điện

Mỗi lần thực hiện viết tin bài là một thử thách đối với cô gái trẻ Trần Nhi Nhi vừa tốt nghiệp khoa Toán - Tin trường Đại học Đà Lạt. Với suy nghĩ viết để yêu thêm ngành Điện lực, cô đã thực sự góp phần đưa thông tin của ngành Điện đến với người đọc theo cách gần gũi và giản dị nhất.

Không phải là một người được đào tạo chuyên ngành Báo chí, lại tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán – Tin, ai cũng nghĩ Trần Nhi Nhi khó mà theo được nghiệp viết lách. Thế nhưng cô gái Nhi Nhi nhỏ nhắn lại mang đến bất ngờ cho những người xung quanh.

Từ năm 2013, các bài viết của Nhi Nhi thường được đăng trên trang web của Công ty Điện lực Quảng Trị và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Dưới ngòi bút của Nhi Nhi, thực tế điện năng góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương đến với người đọc với những ngôn từ gần gũi, giản dị, giàu cảm xúc. Nhi Nhi rất nhạy bén trong việc lựa chọn thông tin, viết tin bài phản ánh kịp thời các hoạt động chuyên môn trọng tâm của các đội sản xuất, bộ phận kinh doanh của Điện lực Khe Sanh. 

Trần Nhi Nhi (ngồi giữa) đang thu thập thông tin để viết bài

Để có những bài viết chất lượng, sát với thực tế, cô gái Nhi Nhi nhỏ nhắn không quản ngại khó khăn, cùng với các công nhân đến những nơi vùng sâu, tận mắt chứng kiến sự đổi thay của những vùng đất nghèo khi có điện thắp sáng, tận tai nghe những lời khen của người dân khi được sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia. Để rồi dưới ngòi bút của mình, Nhi Nhi như đưa người đọc đến những vùng đất mà cô đã đặt chân tới. Người đọc cảm nhận được từng niềm vui, niềm hân hoan của cả người viết và những nhân vật trong bài viết.

Không chỉ viết những tin bài chất lượng, Nhi Nhi còn làm cho các đồng nghiệp Điện lực Khe Sanh bất ngờ với những dòng thơ giàu xúc cảm. Đây là một trong những bài thơ Nhi Nhi viết về những người công nhân ngành điện:

Hạ đến rồi mang sắc màu nắng mới

Tựa hơi thở còn đó chút nồng thơm

Giữa khoảng trời màu xanh pha sắc trắng

Áo anh đỏ thắm đượm cả niềm tin

Dẫu cho trời vẫn nắng hè oi ả

Từng giọt mặn thấm đẫm áo màu cam

Mặc đôi tay rám nắng vì dãi dầu

Anh vẫn cười, cho ánh điện bình yên

Từng tuổi xuân gắn với tình dòng điện

Căng dây, đặt đèn, di dời, tháo lắp

Mỗi việc làm thay lời anh muốn nói

Yêu ngành, yêu nghề anh vững bước đi

Tiếng ve kêu rộn rã đất miền Tây

Như giục giã biết bao chàng trai trẻ

Đem điện đến dân, xây đời hạnh phúc

Như màu nắng hồng thắp sáng niềm tin

Mới chỉ 4 năm gắn bó với ngành Điện, cô gái Nhi Nhi đã dùng những con chữ chân thành, gần gũi của mình để lấy được sự cảm mến, tin tưởng của người đọc. Tin tưởng rằng, trong tương lai Nhi Nhi sẽ tiếp tục có những bài viết chất lượng, để không chỉ cô thêm yêu ngành điện mà những người xung quanh cũng yêu ngành Điện giống như cô.


  • 22/06/2017 11:27
  • Nguyễn Bội Nhiên
  • 1926