Những người “chạy đua” với nắng

Đó là cách chúng tôi gọi những công nhân tổ cấp điện mới Điện lực Sơn Trà – Công ty Điện lực Đà Nẵng. Giữa cái nắng “cháy da cháy thịt”, khi mọi người vội vã tìm nơi tránh nắng, các anh vẫn lặng lẽ làm việc, mồ hôi tuôn rơi ướt đầm lưng áo...

Quản lý địa bàn rộng, trải dài cả hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên số lượng các công trình cấp mới, thay đổi công suất, sửa chữa nhỏ của Điện lực Sơn Trà luôn vào bậc “nhất”, “nhì” của Công ty. Vào lúc cao điểm, Điện lực có khoảng 700 công trình/tháng, tương đương với gần 40 công trình/ngày.

Với số lượng công việc như vậy, các anh em công nhân luôn trong tư thế sẵn sàng, liên tục di chuyển trên những con phố để kịp thời cấp điện và công tơ ngay trong ngày, thay vì 3 ngày theo quy định. Xong chỗ này, các anh lại nhanh chóng di chuyển đến nơi khác.

Trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh nào xà, nào sắt, công tơ, dây cáp, khoan và cả chiếc thang…các anh có mặt trên tất cả các nẻo đường. Mỗi một con phố, ngõ ngách đã trở nên thân thuộc, gần gũi với các anh như những người bạn. Tuy vậy, do trên địa bàn có nhiều khu dân cư mới, nên việc tìm kiếm những ngôi nhà không số, những con phố, khu dân cư chưa kịp có tên cũng gây đôi chút khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực các anh luôn cố gắng cấp điện tới người dân trong thời gian sớm nhất.

Để giảm phần nào oi bức ngày hè, các anh chủ động bắt tay vào thi công từ lúc sáng sớm. Vậy mà, có những lúc các công trình cấp điện mới, sửa chữa nhỏ, nâng công suất cứ hối hả cuốn các anh đi. Rồi cứ thế, đến giữa trưa hay thậm chí quá buổi trưa lúc nào không biết.

Với công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm, các anh không chỉ đối mặt với cái ngột ngạt của thời tiết mà còn là sức nóng tỏa ra từ các thiết bị điện ở trạm biến áp. 48 độ - hơi nóng phả ra từ vỏ máy trạm biến áp lúc sáng sớm rồi tăng dần lên 51, 52 độ khi trời chuyển về trưa.

Trong những ngày này, nhịp công việc của các anh bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút – 10 giờ 30 phút và 14 giờ - 18 giờ để đảm bảo sức khỏe đồng thời hoàn thành khối lượng trong việc trong ngày. Vậy mà, mồ hôi vẫn thấm ướt thấm ướt chiếc áo và trên cả những khuôn mặt đã sạm đi vì nắng. Ban ngày là vậy, đêm đến các công nhân lại trực đêm, tăng cường kiểm tra từng trạm biến áp.

“Vào thời điểm nắng nóng, chúng tôi càng tăng cường kiểm tra những trạm biến áp có phụ tải lớn vào mỗi đêm để kịp thời san tải, hạn chế thấp nhất những sự cố mất điện giữa đêm. Trong tình huống bất ngờ xảy ra do phụ tải tăng cao, sẵn sàng tập trung lực lượng sửa chữa, khôi phục ngay trong đêm, đảm bảo sinh hoạt cho người dân”, anh Trần Phước Luật, công nhân Đội Quản lý đường dây và trạm chia sẻ.

Niềm vui của nhiều người là sau một ngày làm việc được quây quần với gia đình nhỏ thì với các anh niềm vui giản dị là những đêm trực với các thông số kỹ thuật tốt, không sự cố để đêm êm đềm trong giấc ngủ của mọi nhà…


  • 26/06/2017 02:31
  • M. Hương
  • 2002