Chuyện nhà

Ảnh minh họa.

Người thì bảo đó "nóc nhà"

Người thì lại bảo đó là hậu phương

Với tôi là biển yêu thương

Là trời hạnh phúc vấn vương một đời

 

Ngọt duyên se bởi tơ trời

Ngày nào hai đứa hai nơi lạ lùng

Thế rồi sánh bước đi chung

Ngọt bùi cay đắng nguyện cùng sẻ chia

 

Việc điện nay đó, mai kia

Rồi thì sự cố sớm khuya thường tình

Việc nhà, việc nước một mình

Đảm đang vun vén, vẹn tình cả hai

 

Thắm thoắt tóc đã điểm phai

Tháng năm chia sẻ đắng cay cùng chồng

Thời gian phai nhạt má hồng

Đất trời lay chuyển vẫn không sá gì

 

Dắt con qua những mùa thi

Bên chồng chia tuổi xuân thì đang qua

Chuẩn bị mùng tám tháng ba

Chia sẻ đồng nghiệp chuyện nhà cho vui.


  • 07/03/2024 02:51
  • Đào Văn Tuấn
  • 1767