Tấm lòng nhân ái của nữ công nhân truyền tải điện

Hàng tuần nấu cháo mang đến bệnh viện để tặng cho những bệnh nhân đang điều trị; thường xuyên quyên góp, tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Tết trung thu cho các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số nơi biên giới… là những việc làm chất chứa yêu thương của chị Lê Thị Thanh Bình - Đội Truyền tải điện Đồng Hới, Công ty Truyền tải điện Quảng Bình.

Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương

Một buổi sáng chủ nhật cuối tháng 8, tôi có dịp tham gia công việc thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Tại đây, chị Bình và các tình nguyện viên của Hội Thiện nguyện Hiểu và Thương đang đẩy những “nồi cháo yêu thương” đi phát miễn phí cho những bệnh nhân đang điều trị và cả người nhà bệnh nhân. Xe cháo đi đến đâu cũng được mọi người xếp hàng đón nhận. Hòa cùng những ánh mắt trìu mến là những nụ cười hạnh phúc được trao gửi qua những tô cháo nóng hổi, đong đầy sự yêu thương và chia sẻ.

Chị Bình cho biết, công việc này được chị và các thành viên thực hiện đều đặn hàng tuần với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Để có được nồi cháo ngon, mọi người phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị nguyên liệu tươi, tốt nhất để có những nồi cháo ngon, nóng hổi, mang đến cho người bệnh. 

Đây chỉ là một phần trong những công việc của Hội thiện nguyện Hiểu và Thương mà chị Bình là một trong những thành viên sáng lập. Hội còn tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện như thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, tổ chức Tết cho các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số nơi biên giới; quyên góp nhiều dụng cụ, đồ dùng như, chăn, màn, quần áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

Chị Bình trong một lần thăm người nghèo xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đến nay, Hội đã vận động được rất nhiều nhà hảo tâm tham gia, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ những người tàn tật, neo đơn, người hoạn nạn, bệnh nhân nghèo…

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, có biết bao nhiêu thử thách đặt ra đối với những hội viên sáng lập. Theo chị Bình, có quá nhiều tổ chức được thành lập mang danh nghĩa từ thiện, PR cho mục đích riêng nên đi đâu người ta cũng lắc đầu và hoài nghi về mục đích và tiêu chí hoạt động của Hội. Không vì thế mà chị nản lòng. “Cứ nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, tôi càng quyết tâm hơn”. Chị đã bộc bạch như vậy. Những ngày sau đó, chị nỗ lực đến từng doanh nghiệp, đơn vị kêu gọi tài trợ, giúp đỡ. Bằng những việc làm thực tế và những đồng tiền nhỏ bé do các chị gom lại, lâu dần các hoạt động do chị và các hội viên tổ chức đã tạo được niềm tin và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, thu hút được đông đảo các nhà hảo tâm tham gia.

“Để tạo được uy tín cho Hội, tất cả số tiền quyên góp được, dù ít hay nhiều, tôi đều lập danh sách chi tiết, tên, địa chỉ, số tiền và định kỳ hàng tháng gửi bảng công khai thu, chi đến các hội viên và những nhà hảo tâm. Nhờ đó, mọi người mới tin tưởng và tích cực làm thiện nguyện”, chị chia sẻ.

Xây dựng hình ảnh đẹp về người ngành Điện

Anh Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình cho biết: “Luôn bận rộn với công việc chuyên môn nhưng chị Bình vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện. Việc làm của chị đã tạo sức lan tỏa và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thợ điện trong cộng đồng xã hội”.

Đối với gia đình, chị luôn là một người mẹ, người vợ đảm đang, chăm lo chu đáo cho công việc nội, ngoại hai bên. Khi được hỏi đâu là bí quyết để chị cân bằng được mọi công việc và cuộc sống? Chị chỉ cười: “May mắn cho tôi là các con đều đã khôn lớn, chồng lúc nào cũng yêu thương, cảm thông và sẻ chia công việc với vợ”. 

“Có lần, nghe tin gia đình người nghèo ở xã miền núi Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, không có tiền mua quan tài, lo hậu sự cho cha, đang ăn cơm trưa, tôi vội buông đũa bỏ dở bữa ăn, vội vã đăng tin lên trang cá nhân và thông tin của Hội để kêu gọi giúp đỡ. Vậy nhưng chồng tôi cũng thông cảm không trách giận, thậm chí còn pha cho cốc sữa vì… sợ vợ đói!”- Chị Bình kể về chồng với sự tự hào không giấu diếm. Đối với chị, gia đình chính là điểm tựa giúp chị vượt qua những khó khăn và vững tin hoàn thành tốt công việc cơ quan và hoạt động từ thiện xã hội. 

Được mọi người tin tưởng, yêu thương, nhưng chị Bình vẫn luôn khiêm tốn, coi đó là niềm vinh dự chung của mọi người trong Hội và là động lực để chị phấn đấu hoàn thành những dự định còn đang ấp ủ trên bước đường thiện nguyện của mình. Đối với chị Bình: “Cho đi yêu thương là để nhận lại yêu thương”.
 


  • 07/11/2019 10:33
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1001