“Được nhìn thấy những người thân yêu, điều ấy thật quý giá!”

Tôi là Trần Anh Cung, 72 tuổi - một giáo viên nghèo đã nghỉ hưu tại xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 6 năm trước, sau một tai nạn xe, tôi bị chấn thương 2 mắt. Từ đó, đôi mắt tôi cứ mờ dần cho đến khi không thể nhìn được nữa. Khi mắt bị hỏng, tôi gần như tuyệt vọng, bởi hoàn cảnh khó khăn, lại phải nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học, gia đình lại quá nghèo, không có tiền chạy chữa. May nhờ Chương trình mổ mắt miễn phí “Niềm tin Việt” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài THVN) thực hiện, tôi đã tìm lại được ánh sáng.

Có sống trong bóng tối nhiều năm như tôi mới hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của đôi mắt sáng. Một ngày sau khi được mổ mắt, tôi được “gặp” người thân yêu bằng đôi mắt của mình, nhìn thấy ánh sáng, ánh điện trong niềm vui khôn tả của bản thân và gia đình. Điều ấy thật là quý giá! Từ nay, tôi không còn là gánh nặng của người thân, mà có thể giúp đỡ con cháu nhiều việc hàng ngày. Với một gia đình nghèo như gia đình tôi, việc tôi được phẫu thuật mắt miễn phí là một món quà vô giá. Sau khi được chữa khỏi, tôi càng thêm tin yêu cuộc sống tươi đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn ngành Điện!

Trưởng ban Truyền thông EVN Trịnh Mai Phương đến thăm hỏi, động viên bác Trần Anh Cung sau ca phẫu thuật mắt 

Ở xã chúng tôi, còn rất nhiều người bị bệnh về mắt, rất mong Chương trình “Niềm tin Việt” sẽ tiếp tục được duy trì, mang lại ánh sáng cho những người khiếm thị. Chăm lo sức khỏe và chăm sóc đôi mắt cho người cao tuổi là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc. Đó là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người già có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt hàng trăm bệnh nhân nghèo cao tuổi lại được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của Chương trình, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái dành cho người nghèo của EVN, của CBCNV ngành Điện.

Nhân đây, tôi cũng kính chúc toàn thể lãnh đạo và CBCNV EVN luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt công việc, “Thắp sáng niềm tin” không chỉ là ánh sáng điện mà từ chính sự hảo tâm, từ trách nhiệm xã hội lớn lao mà người làm điện mang lại cho cộng đồng, xã hội! 

Sau một giờ được mổ
Mắt sáng như đựng trăng
Cảm ơn người làm điện
Tâm đức đẹp tuyệt trần… 

Hải Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2019 

Trần Anh Cung 
(xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)  
 


  • 02/10/2019 10:00
  • Theo TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 1052