Nhớ về Nhà máy Điện Hàm Rồng

Lại về sông Mã thuở nào

Tiếng tàu bay Mỹ bổ nhào cắt bom

Buồng lò bụi khói tối om

Xòe tay ra chẳng còn nom thấy gì…

Cỏ cây giờ mọc rậm rì

Bao người bạn cũ giờ thì ở đâu

Vết bom một thuở hằn sâu

Nhận ra kỷ niệm từ lâu hiện về

Gian nan vất vả cận kề

Đạn bom tàn phá chẳng nề hiểm nguy

Bốn nhăm năm đã qua đi

Những người thợ điện đã vì nước non

Tấm bia ai dựng đang còn

Nói sao hết được sắt son tình người

Câu thơ đâu có đủ lời

Viết về thợ điện một thời đã qua.


  • 04/01/2017 10:50
  • Lê Trọng Hồng
  • 1943