Cảm ơn ngành Điện

Tôi trở về thăm huyện đảo quê hương

Quan Lạn – biển xanh, nắng vàng và gió

Tôi bỗng thấy người dân vui mừng quá

Đón dòng điện tỏa sáng đến từng nhà

Gặp các cụ già đang ngồi đan lưới

Vừa mỉm cười nghe giọng nói trên loa

Đẹp lắm anh ơi – ánh sáng của nhà đèn

Đã đến cùng vùng đảo quê ta đó

Có ánh sáng các em thơ được học

Không phải chờ máy phát điện như xưa

Khó có thể tin đường dây điện thế kia

Lại vượt biển ra đảo xa đến thế

Cảm ơn lắm và cũng mừng vui lắm

Ôi tuyệt vời ngành Điện Việt Nam

Khoác trên mình bộ quần áo màu cam

Đội ngũ công nhân và kỹ sư ngành Điện

Luôn nhiệt tình và hăng say lao động

Không kể nhọc nhằn, vất vả, khó khăn

Mang dòng điện văn minh đến với dân

Dù phải đầu tư ngàn lần tốn kém

Huyện đảo quê tôi vẫn còn nghèo lắm

Ơn các anh, ơn Đảng muôn đời

Dẫu biết rằng có được những thành công

Là biết bao mồ hôi và công sức

Của các anh – người công nhân ngành Điện

Đã sớm hôm trực sửa chữa vận hành

Đại diện người dân xin được chúc các anh

Sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc

Luôn tươi mới nhiệt tình trong phục vụ

Mãi xứng đáng là “Người thợ điện Việt Nam”

 


  • 08/12/2016 10:21
  • Lê Kim Thanh
  • 1944