Trực đêm cuối thu

Đêm cuối thu, lạnh ngắt đợt gió mùa

Đài khí tượng vọng về tin báo bão

Thành phố ngủ sớm hơn

Chỉ còn những ngọn đèn đường kiên nhẫn thức

Anh lại vào ca trực

Bước âm thầm - phố vắng, mưa bay

Những ngọn đèn đứng gác đêm nay

Cúi chào anh người công nhân trực điện

Như người lính sẵn sàng vào cuộc chiến

Trận địa đường dây dọc ngang bao tuyến

Sự cố xảy ra, anh lại lên đường

Mặc mưa gào, gió lạnh buốt xương

Căng mắt trong đêm tìm nguyên nhân khắc phục

Nhiệm vụ vừa xong đã nghe gà gáy giục

Điếu thuốc chuyền tay, anh nở nụ cười tươi

Bình minh lên hửng sáng một góc trời

Thành phố xôn xao đón chào ngày mới

Thầm lặng giữa mạch đời

Đôi mắt quầng thiếu ngủ

Giữ bình yên cho nguồn sáng quê nhà

Tôi viết bài thơ, thay những nụ hoa

Kính tặng anh - người công nhân thợ điện

Lòng thành tâm ước nguyện

Những ca trực bình yên.

 


  • 22/11/2016 03:44
  • Nguồn: Tập thơ Tâm hồn Người thợ điện Việt Nam
  • 2011