Nhớ

Thủy điện Sơn La - Ảnh minh họa

Trên công trường rộn rã tiếng máy reo

Vòng tuốcbin quay đều như nỗi nhớ

Anh vào ca, nhiều đêm không ngủ

Có em trong đời, cuộc sống đáng yêu hơn.

Khi tan ca, một mình căn phòng nhỏ

Tràn ngập lòng anh nỗi nhớ em

Tạm cách xa, em nhé, để làm nên

Dòng điện sáng cho ngày mai hạnh phúc.

 

Mùa hè này sẽ không còn nóng bức

Bởi có dòng điện sáng Sơn La

Như tình anh không bao giờ tắt

Như nỗi nhớ này tỏa đến quê xa.

 

Em có biết không, anh khao khát

Có em bên mình, vui sướng nào hơn

Như dòng điện về thỏa lòng mong ước

Cuộc sống đẹp dần, hạnh phúc sẽ bừng lên.


  • 22/05/2017 01:09
  • Nguyễn Đắc Cường
  • 1704