Mẹ và ERP (*)

BBT chuyên mục Văn hóa EVN xin gửi tới độc giả bài thơ cũng là lời tâm sự, nỗi lòng của một "nữ IT" ngành Điện trong quá trình triển khai dự án phải tạm xa gia đình.

Đèn đường sáng từ lâu
Mẹ còn bên bàn máy
Con trỏ đang nhấp nháy
Tay gõ phím rộn ràng

Hồ sơ đang xếp hàng
Mẹ vẫn còn cặm cụi
Vào giờ này mỗi tối
Cả nhà đã quây quần…

Mẹ chăm lo săn sóc
Mẹ giúp cho con học
Mẹ nấu cho con ăn
Mẹ trò chuyện cùng con
Biết bao điều muốn nói...

Bé ơi mẹ xin lỗi
Tối con ăn cùng ba
Chủ nhật về với bà
Phải chăm ngoan con nhé
Chữ viết đúng dòng kẻ
Số viết phải rõ ràng
Chữ, số viết thẳng hàng
Cộng, trừ con cẩn thận

Giờ này mẹ còn bận
Dự án ERP
Không thể đưa con đi 
Dạo chơi ngày chủ nhật
Không nấu cơm thường nhật
Không kèm con học bài…
Mẹ xin lỗi cả hai
Cả ba và con nhé!

Xin cảm thông cho mẹ
Chia sẻ khó khăn này
Tình mẹ vẫn đong đầy
Thương cha, con nhiều lắm!

(*) ERP: Giải pháp phần mềm quản lý đa năng dùng trong các doanh nghiệp.


  • 20/05/2017 03:34
  • Trần Thị Triều Linh (PC Khánh Hòa)
  • 2047