Nữ "thủ lĩnh" của Điện lực Thới Bình

Chị Lê Thị Hồng Ân – Giám đốc Điện lực Thới Bình là một trong những “nữ thủ lĩnh” hiếm hoi của Công ty Điện lực Cà Mau.

Ông Nguyễn Ngọc Đáng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau, trao Quyết định Giám đốc Điện lực Thới Bình cho Chị Lê Thị Hồng Ân năm 2012

Năm 1999, chị Hồng Ân đến với ngành Điện như một cơ duyên. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, chị vào làm việc ở Chi nhánh điện Cái Nước - là Chi nhánh đầu tiên của Điện lực Cà Mau lúc bấy giờ, quản lý vận hành cung cấp điện với địa bàn rất rộng gồm các huyện Cái Nước, Trần Văn Thời, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển và một phần huyện Đầm Dơi.

Chị cũng là một trong số ít những nữ CBCNV của Điện lực Cà Mau thời đó. Sống và làm việc xung quanh những nam đồng nghiệp, nhưng chị không cảm thấy lạc lõng, chị luôn luôn được mọi người quý mến. Như một con ong cần mẫn và chăm chỉ, mặc dù công việc rất nhiều, điều kiện đi lại khó khăn, chị luôn luôn vượt qua và nhận được sự tín nhiệm của CBCNV và lãnh đạo Chi nhánh.

Năm 2006, khi Chi nhánh điện Phú Tân được tách ra từ Chi nhánh Cái Nước, chị được điều động về giữ vị trí Phó trưởng Chi nhánh điện Phú Tân. Thời gian này là một thử thách thật sự đối với chị và các đồng nghiệp.

Do trụ sở làm việc ở xa, cách trung tâm Thành phố Cà Mau 60 km, đường sá đang trong quá trình hoàn thiện, việc đi lại rất khó khăn. Thêm vào đó là điều kiện nơi ở làm việc lúc đó rất tạm bợ, cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện làm việc còn thiếu thốn. Mỗi khi thủy triều dâng, nền nhà làm việc bị ngập, giấy tờ rất dễ bị thấm nước, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy vậy chị Hồng Ân cùng CBCNV Chi nhánh đã khắc phục được.

Chị được Công đoàn Cơ sở tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban nữ công, một lần nữa chị lại là cánh chim đầu đàn đại diện cho chị em phụ nữ đem tiếng nói để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chị em. 

Năm 2012, chị được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Thới Bình, đây là một trọng trách lớn xen lẫn nhiều niềm vui. Chị lại phải tiếp tục xa gia đình. Ở đơn vị mới, đường đi về nhà chỉ còn lại 30 km, nhưng chị không biết chạy xe gắn máy, vậy là chị đành ở lại phòng làm việc đến cuối tuần mới về một lần. Nhưng rồi chị cũng đã vượt qua khó khăn ấy bằng cách tự học và thi lấy bằng lái xe. Giờ đây hằng ngày chị vẫn đi về trên con đường thân quen đó.

Gần 20 năm phục vụ cho ngành Điện, chị luôn được anh em trong cơ quan thầm cảm phục bởi tính mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng đảm nhiệm những trọng trách lớn lao mà Công ty giao phó, xứng đáng là người phụ nữ tiến bộ trong thời đại mới, là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ ngành Điện Cà Mau.


  • 07/04/2017 02:05
  • Lê Văn Tám
  • 2478