Bước chân lặng lẽ miền Tây

Miền Tây sông nước hữu tình
Châu Đốc thương nhớ quê mình anh ơi
Lúa vàng trải rộng khắp nơi
Núi Sam bà Chúa ngự ngồi tại đây.

Rừng tràm bát ngát hương bay
Bông hoa điên điển vẫy tay đón chào
Tiếng chim lảnh lót hôm nào
An Giang bất khuất tự hào là đây.

Anh là người lính đường dây
Lặng thầm đêm tối hàng ngày kiểm tra
Ghe thuyền sông nước là nhà
Bão về nước nổi anh qua không ngừng.

Kiểm tra đêm tối giữa rừng
Bước chân lặng lẽ men từng lối đi
Bao nhiêu rình rập hiểm nguy
Đêm hôm nào quản, xá chi nhọc nhằn.

Mồ hôi chan nắng chẳng màng
Bữa cơm đạm bạc, canh chan tình người
Ôi anh thợ điện tuyệt vời
Vượt bao vất vả giữa trời Miền Tây

Ngoài trời thì nắng hây hây
Mong bà con hiểu sớm ngày bên tôi
Châu Đốc đường điện xa xôi
Giáp vùng biên giới tình người bao la.

Anh em hữu nghị một nhà
Tà Keo nước bạn cùng ta đẹp giàu
Lưới truyền tải điện cùng nhau
Đoàn kết vững mạnh khối màu Asean...

 


  • 01/10/2016 01:56
  • Ngọc Lan
  • 1706