Tết này, thôn nghèo đã sáng điện đường

Tranh thủ những ngày cuối tuần, khoảng 30 đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi hăm hở lội bùn tìm đến những hộ nghèo của xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) để sửa chữa hệ thống điện trong gia đình và thay mới bóng đèn tiết kiệm điện miễn phí cho bà con. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, các đoàn viên “áo cam” cũng đã kịp hoàn thành công trình thắp sáng đường quê tại thôn Làng Rêu và thôn Ghò Nghênh trong sự vui mừng của chính quyền và nhân dân địa phương. 

Thắp sáng thôn nghèo

Ngồi trong căn nhà phên nứa tạm bợ chăm chú theo dõi những người thợ thoăn thoắt đo đạc, nối dây, gắn bóng đèn, chỉnh sửa bảng điện, đôi vợ chồng trẻ người H’re Phạm Văn Dương (30 tuổi) và Phạm Thị Dôn (32 tuổi) cứ nhìn nhau cười. 

Khi thợ điện Nguyễn Văn Lên (Điện lực Ba Tơ, Công ty Điện lực Quảng Ngãi) gọi anh Dương đến hướng dẫn cách sử dụng điện, chị Dôn ngồi ở góc giường ôm đứa con gái nhỏ 18 tháng vào lòng, hồi hộp chờ đợi giây phút người chồng tự tay bật công tắc điện gắn ở cột cái giữa nhà.

Trong chớp mắt, hai bóng đèn tiết kiệm điện mới tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng soi tỏ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đơn sơ. Anh Dương và chị Dôn lại nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Thợ điện lắp bóng đèn mới trong gia đình anh Phạm Văn Dương

“Gia đình em là hộ nghèo của xã. Hơn tháng nay, điện cứ lúc sáng lúc không nhưng không có tiền thay bóng mới. Các anh ở điện lực đến kiểm tra miễn phí, lại còn cho dây điện và bóng đèn, em mừng lắm!” – anh Dương chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình anh Dương, tại thôn Hy Long có 20 hộ nghèo, gia đình chính sách cũng được sữa chữa, thay thế dây dẫn và bóng đèn tiết kiệm điện, trung bình mỗi hộ được tài trợ kinh phí khoảng 1 triệu đồng.

Bên cạnh việc sửa chữa hệ thống điện trong nhà cho bà con, các đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn dựng trụ, kéo dây, lắp đặt đèn chiếu sáng… cho công trình thắp sáng đường quê dài hơn 600 mét tại Làng Rêu. Còn tại thôn Ghò Nghênh, những đoàn viên “áo cam” cũng đã hoàn thành việc sữa chữa hệ thống điện thắp sáng đường quê sẵn có nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2 km và thay mới 25 bóng đèn hư hỏng.

Lắp đặt xong bóng đèn cuối cùng ở đường quê Làng Rêu thì trời đã tối. Dù trời mưa lạnh khiến quần áo ướt sũng, người công nhân trẻ Lê Văn Thương (Điện lực Ba Tơ) vẫn hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể tranh thủ những ngày cuối tuần để sửa điện và thi công các công trình chiếu sáng giúp đồng bào ở đây, làm từ 7 giờ sáng cho đến tối mịt. Việc kéo dây, thay bóng đèn, chỉnh sửa hệ thống điện,… tuy không nặng nhọc nhưng cũng phải loay hoay cả ngày. Khi nhìn thấy nụ cười của bà con, anh em ai cũng vui vì biết rằng công việc mình làm thật sự có ý nghĩa”.

Mặc dù phải lội bùn bì bõm vì con đường liên thôn khấp khểnh chưa được đầu tư, nhưng nhờ có các bóng đèn đường chiếu rọi sáng trưng nên bà Phạm Thị Bon (54 tuổi) dễ dàng né tránh được những mỏm đá lởm chởm và những vũng bùn nhão nhoẹt trên đường. Đứng nghỉ chân dưới một trụ đèn chiếu sáng vừa mới lắp đặt xong, bà bắt chuyện: “Mấy chục năm nay, tôi cứ nghĩ ở thành phố mới có điện đường chứ ở quê nghèo như đây thì làm gì mơ đến. Vậy mà nay, cả mấy cây số điện đường các thôn chạy dài sáng trưng, nhìn đã con mắt thiệt”.

Đại diện cho chính quyền và nhân dân Ba Điền, Phó Bí thư xã Phạm Văn Hoa chia sẻ: “Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc H’re, còn nghèo lắm, cái ăn cái mặc chưa no đủ thì lấy đâu ra tiền đóng góp mấy chục triệu đồng để mà kéo điện đường. Vậy nên, khi được ngành Điện xây dựng cho công trình thắp sáng đường quê, bà con sướng cái bụng. Đúng là có nằm mơ cũng không dám mơ xa đến như thế”.

Ấm tình dân bản

Khi bà con xã Ba Điền vẫn còn lâng lâng với niềm hạnh phúc vì Tết này đèn điện đã sáng từ nhà ra ngõ thì niềm vui lại nối tiếp niềm vui, trong những ngày cuối năm, EVNCPC đã giao Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện chương trình “Buôn làng sáng một niềm tin” tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh nghèo hiếu học tại địa bàn.

Từ TP Quảng Ngãi, chúng tôi phải mất gần 3 giờ đồng hồ để vượt khoảng 80 cây số đường đồi núi quanh co dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt mới đến được Ba Điền. Khi quãng đường đã ngắn bớt thì thử thách lại như muốn nhân lên khi chúng tôi phải vật lộn với những dốc núi trơn trượt, lầy lội. Có khi cả đoàn nín thở thót tim vì xe sa lầy “tiến thoái lưỡng nan” giữa núi rừng hoang vu...

Dưới trời mưa dầm dề khó chịu, các đoàn viên “áo cam” vẫn lăn xả căng bạt, chuẩn bị âm thanh ánh sáng, kiểm đếm và vận chuyển 200 phần quà từ xe tải xuống điểm tập kết. Phía bên kia, một nhóm đoàn viên đang kết thành “dây chuyền” để chuyển chăn mền, cặp học sinh, bút vở. Bên này, một nhóm khác khẩn trương xắn tay áo chuyển gạo, dầu ăn, mì chính, đường. Những người còn lại thì tỉ mẩn sắp xếp, kiểm đếm số lượng quà cho thật tươm tất.

Bí thư Đoàn thanh niên EVNCPC Nguyễn Ngọc Ánh vừa xắn tay xắn áo chuyển gạo với anh em, vừa hồ hởi: “Bà con đang háo hức lắm. Chỉ chút xíu nữa thôi là họ gọi nhau đến nhận quà và xem văn nghệ. Chính quyền địa phương thông báo đến từng hộ dân từ trước hết rồi”.

Chia sẻ khó khăn với bà con xã Ba Điền bằng những tình cảm ấm áp, đong đầy yêu thương, EVNCPC đã trao tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh nghèo hiếu học. Trong đó, 142 hộ nghèo và gia đình chính sách nhận mỗi hộ một phần quà gồm: chăn mền, 10 kg gạo, bột ngọt, dầu ăn, đường và "lì xì" năm mới; còn các em học sinh nghèo hiếu học được tặng cặp sách, tập vở, bộ đồ dùng học tập.

Bên cạnh chương trình tặng quà còn có giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên “áo cam” và đồng bào địa phương. Khi những giai điệu trầm bổng vang lên, tôi tin rằng âm nhạc luôn có sức mạnh để kéo con người xích lại gần nhau và san sẻ yêu thương một cách tự nhiên nhất. Đêm ấy, hằng trăm con người già có trẻ có tạm thời quên đi nghèo khó, đói khổ, thiếu thốn bủa vây mà hò reo, vỗ tay hào hứng, kiên nhẫn đội mưa hàng tiếng đồng hồ để xem múa hát rồi cùng nắm tay nhau quây quần quanh đống lửa bập bùng tiếp tục cuộc vui cho đến tận khuya. 

Sau đêm nay, bà con nhân dân xã Ba Điền chắc chắn vẫn sẽ phải lam lũ với rừng núi, ruộng đồng để tìm kiếm cái ăn cái mặc. Cũng như vậy, các đoàn viên thanh niên của EVNCPC và Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng nhanh chóng cởi bỏ danh hiệu “ca sĩ quần chúng” để tất bật với những công việc thường nhật: Leo trụ, kéo dây, thu ngân hay cắm cúi với những số liệu trên bàn giấy… Những sự sẻ chia, đùm bọc của ngành Điện nói riêng và của cả xã hội đối với bà con nghèo chưa khi nào có thể gọi là đầy đủ nhưng sẽ phần nào giúp họ ấm lòng hơn. Hy vọng, những tấm lòng hảo tâm, những con người được phước phần sung túc sẽ luôn nghĩ đến, nhớ đến và dang rộng vòng tay sẻ chia với những số phận kém may mắn hơn mình.


  • 13/01/2017 02:38
  • Nguồn bài và ảnh: www.cpc.vn
  • 1579