Người thợ áo cam

Ảnh minh họa.

Tôi viết về anh

Những người hùng thầm lặng

Oằn nặng vai gầy, nắng cháy rát bờ môi

Ngại gì đâu vất vả, xa xôi

Anh vẫn đi, kéo dây dài xa mãi.

Anh vẫn đi, xuyên rừng cao, biển rộng

Mang ánh điện về thắp sáng những ước mơ

Thắp nụ cười trong ánh mắt trẻ thơ

Luồng gió mát

Dịu dần

Những vất vả tảo tần trên lưng còng của mẹ.

Xin cảm ơn các anh

Những người hùng nhỏ bé

Mồ hôi anh – Giờ xanh mướt đồi chè

Đường mòn anh đi - Giờ nhộn nhịp làn xe

Mang hạnh phúc, yêu thương trên con đường đổi mới.

Kìa

Những cột điện vẫn vươn xa trên trời xanh vời vợi

Như bản lĩnh vững vàng, người lính điện chúng ta

Và xin được hát lên những bản khúc tình ca

Để cảm ơn các anh

Người lính điện

của rừng già, biển bạc.


  • 21/08/2017 05:20
  • Cao Huy Thắng
  • 2599