Nghề anh thợ điện

Màn đêm buông xuống dịu dàng
Bao anh thợ điện sẵn sàng vào ca
Bà con cô bác gần xa
Giờ này đang ngủ trong nhà bình yên.

Còn anh thợ điện luân phiên
Thay nhau ca trực giữa đêm tối trời
Mồ hôi ướt áo vẫn cười
Dù cho mệt mỏi, trăng vời trên mây.

Chỉ còn mấy tiếng nữa đây
Anh em trạm sửa xong ngay tức thì
Một hai giờ sáng cười hì
Nghề anh thợ điện mấy khi ở nhà.

Vất vả nào dám la cà
Chỉ thương vợ trẻ ngóng ra ngóng vào
Con thơ thì cứ hỏi chào
Mẹ ơi! Bố mới khi nào về đây?

Con hỏi làm mắt mẹ cay
Thương chồng vất vả đắm say với nghề
Nghề anh thợ điện bộn bề
Tay dầu, tay mỡ chẳng hề sướng đâu.

Giữa màn đêm tối bảo nhau
An toàn tuyệt đối khắc sâu trong lòng
Anh em đoàn kết vững lòng
Làm đêm vất vả, chỉ mong điện về.

Điện về ai cũng cười hề
Nghề này vất vả, ấy thế mà lại vui...


  • 20/08/2016 05:17
  • Hường Nguyễn
  • 2316