Thăm nhà người thợ

Nhà của người thợ điện

Cửa xanh giàn su su

Sớm mai hoa cúc nở

Chiều về tím sương thu

*****

Chị ngồi đọc trang báo

Tuổi ba mươi dịu dàng

Đôi mắt nhìn cởi mở

Đong đầy ánh trăng vàng

*****

Hết ca rồi thanh thản

Bình yên một nếp nhà

Thươm hương giường gỗ mới

Bản nhạc nhẹ ngân nga

*****

Mâm cơm vừa chín tới

Có cá sốt, rau xanh

Táo hồng phần con nhỏ

Niềm vui đến trong lành

*****

Anh vẽ sơ đồ điện

Hăm hở tự bao giờ

Lặng tìm trong sách vở

Bể học thật vô bờ

*****

Có ngàn điều mong ước

Đã về đây tháng ngày

Trong nếp nhà thợ điện

Bình dị mà đắm say.

*****

T/g: Nguyễn Huy Thực

In trong tập thơ Tâm hồn Người thợ điện Việt Nam


  • 05/05/2016 04:03
  • Nguồn: Công đoàn Điện lực Việt Nam
  • 1300