Mỗi trận bão đi qua, Điện lực lên đường (*)

Đêm đầu tiên sau cơn bão đi qua

Cả Thái Bình chìm trong bóng tối

Đêm hôm qua bão về dữ dội

Cây, cột ngổn ngang khắp mọi ngả đường 

Cảnh tan hoang mất mát thật đau thương

Diễn biến thiên tai bất thường nào ai biết

Điện lực hôm nay;

Các anh ra quân mải miết

Suốt đêm dô hò dựng cột - kéo dây

Một giờ đêm khác với mọi ngày

Dân tỉnh giấc – thấy các anh vẫn thức

Nhìn lên cột cao thương các anh hết mức

Mỏ lết, cờ lê, anh chìm giữa bầu trời

Đêm mịt mùng chỉ có ánh đèn soi!

Cuộc sống mỗi ngày như những con thoi

Các anh biết mình là người “đi trước”

Vất vả hiểm nguy không hề chùn bước

Các anh - người con ngành Điện Thái Bình

Vài đêm nữa thôi cả dân quê mình

Òa lên reo vui – Điện về bừng sáng

Chẳng có phần thưởng nào xứng đáng

Mỗi trận bão qua, Điện lực lên đường !

Tác giả: Ngô Mai (tặng Điện lực Thái Bình)

(*): Tiêu đề bài thơ do BBT đặt lại. 


  • 04/08/2016 06:52
  • Nguồn: Trang điện tử Công ty Điện lực Thái Bình
  • 2428