Mây và anh

Ảnh minh họa.

Anh đang làm việc trên cao

Để em gọi gió nơi nào về đây

Gọi thêm bóng mát đám mây

Xua đi nắng rát gắt gay kịp thời.

 

Cho môi anh nở nụ cười

Mồ hôi có ướt sũng người vẫn vui

Hàng cây cột điện bùi ngùi

Trên cao xà, sứ, chồng tôi đứng làm.

 

Trưa hè ve gọi râm ran

Phượng chắc cũng hiểu anh làm ra sao

Bằng lăng sắc tím ngọt ngào

Thương anh vất vả trên cao lặng thầm.

 

Anh ơi hãy nhớ trong tâm

Em luôn bên cạnh âm thầm dõi theo

Bên anh những bước trèo đèo

Bên anh cả lúc chơi vơi giữa trời.

 

Giữ cho dòng điện sáng tươi,

Bóng anh in giữa mây trời trong xanh

Có nghe tim nói chân thành

"Anh ơi, em đuổi nắng hanh đi rồi!".


  • 23/05/2019 04:42
  • Hường Nguyễn
  • 2478