Niềm tin anh thợ điện

Ảnh minh họa.

Anh - người thợ điện xa quê

Em là cô giáo mới về vùng cao

Gặp nhau với những khát khao

Nên duyên từ lúc anh vào công ty.

 

Biết rằng anh chẳng mấy khi

Ở gần em bởi thường đi vắng nhà

Cơ quan, trạm điện đều xa

Nhiều tuần anh mới về qua một lần.

 

Thương anh, em cứ bần thần

Những lần nghỉ phép, chưa gần lại xa

Các con cứ ngóng trông cha

Bao giờ mới được cả nhà đoàn viên.

 

Anh bận công việc liên miên

Mẹ con em với mẹ hiền ở quê

Thương con, yêu vợ, say nghề

Anh mang ánh sáng vui về muôn nơi.

Góp phần làm đẹp cho đời

Niềm tin người thợ, rạng ngời trong anh. 


  • 23/03/2019 08:45
  • Hường Nguyễn
  • 2537