Hoàn cảnh đặc biệt của công nhân Phạm Văn Tùng được nhiều người quan tâm

Phạm Văn Tùng là công nhân Công ty Điện lực Thanh Oai (EVNHANOI), năm nay 26 tuổi, có nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng tháng 7 năm 2016, trên đường trở về nhà sau ca trực đêm, anh bị tai nạn gãy tay và xương bả vai, đứt mạch máu não… Trải qua 4 lần phẫu thuật não, hiện mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.

Mặc dù đã được giới thiệu trước về gia cảnh của anh Tùng, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, chúng tôi không thể nào hình dung nổi, chỉ cách trung tâm Hà Nội không xa, vẫn có gia đình sống trong căn nhà thấp bé, những mảng tường nứt toác, trơ vữa, cánh cửa gỗ nham nhở, hở trên, hở dưới…

Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Phạm Văn Tùng đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân.

Chỉ có mẹ anh là bà Đỗ Thị Thanh ở nhà. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, khắc khổ, mái tóc điểm bạc, chia sẻ nỗi đau khi con trai gặp nạn: Tùng bị tai nạn vào lúc 10 h đêm và được cấp cứu tại Viện 103, sau chuyển ra bệnh viện Việt Đức mổ não. 14 ngày nằm ở Việt Đức, nhưng do quá đông bệnh nhân và viện phí cao, gia đình xin chuyển sang Viện E điều trị. Tùng lúc đó gần như nằm bất động.

Bác sĩ nói gia đình phải chuẩn bị tâm lý vì chỉ có 1% hy vọng, khả năng cao là phải sống thực vật. 4 lần phẫu thuật mổ não chi phí gần 700 triệu đồng là số tiền quá lớn đối với gia đình.

Cả nhà đã phải mang sổ đỏ thế chấp vay tiền ngân hàng, vay thêm họ hàng, bạn bè, hàng xóm, thậm chí vay nặng lãi. Ngoài chi phí phẫu thuật, mỗi tháng gia đình còn phải chi 9 triệu đồng tiền thuốc và chi phí khám định kỳ tại bệnh viện.

Phải nằm bất động một thời gian dài, nửa tháng nay, Tùng mới bám vào các thanh xà ngang để tập đi. Tuy nhiên, đầu óc Tùng vẫn như một đứa trẻ, lúc nhớ lúc quên, nhiều lúc không nhận ra người quen. Tay phải của Tùng chưa cử động được, một bên chân vẫn bị liệt, đầu lưỡi bị đứt, đến giờ Tùng vẫn chưa nói được bình thường.

Gia đình Tùng thuộc diện thuần nông, cả một vụ mùa bán được vài triệu đồng tiền thóc, tính ra chỉ đủ đóng nửa tháng viện phí. Từ khi Tùng bị nạn, bố Tùng dù sức khỏe yếu, nhưng vẫn phải cố đi làm phụ hồ để có thêm tiền bù đắp thuốc thang cho Tùng. Mẹ Tùng cũng bị bệnh phụ nữ, bác sĩ chỉ định phải mổ, nhưng cũng không có đủ tiền làm phẫu thuật, chữa trị dứt điểm.

Bố mẹ Tùng cả đời dành dụm, chắt chiu từng đồng, nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí không dám sửa sang nhà cửa, dành tiền nuôi con ăn học thành người. Vậy mà... sau gần 4 năm đi làm lại xảy ra chuyện đau lòng này với Tùng.

Ông Đỗ Văn Thoàn – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Oai cho biết, lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường xuyên đến thăm hỏi, động viên  Tùng yên tâm chữa trị. Các phòng, đội cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên Tùng. Công ty cũng phát động CBCNV ủng hộ Tùng 2 đợt được 45,5 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình Tùng thực sự khó khăn và rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của đồng nghiệp trong Ngành và bạn đọc gần xa.

Giờ đây, ước mong lớn nhất của gia đình là có được khoản tiền, đủ lo thuốc men chạy chữa và mua chút đồ bồi bổ cho Tùng. Hơn nữa, số nợ vài trăm triệu đồng cũng chưa biết khi nào mới trả được, khi "lãi mẹ cứ đẻ lãi con"…

Mọi sự giúp đỡ anh Phạm Văn Tùng xin liên hệ:

  • Bà Đỗ Thị Thanh: Xóm Trại, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. Điện thoại: 01696306939
  • Ông Đỗ Văn Thoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Oai. Điện thoại: 0988436269


  • 24/07/2017 10:59
  • Nguồn bài và ảnh: TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1810