17 năm bị bệnh thận, gia đình chị Hoa kiệt quệ

Tuy phát hiện bị bệnh thận cách đây 17 năm, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền để thay thận sớm nên tình trạng bệnh của chị ngày càng nặng, dẫn đến suy thận độ 4. Gia đình chị đã buộc phải vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng để ghép thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sức khỏe của chị Hoa đã ổn định hơn và có thể đi làm, tuy nhiên vẫn còn yếu

Năm 1986, chị Hoa về công tác tại Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. Trong quá trình công tác, chị Hoa luôn là một nhân viên chăm chỉ được đồng nghiệp yêu mến. 

Năm 2000, cảm thấy trong người luôn mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, nên chị Hoa đi khám và phát hiện bị viêm cầu thận mãn tính, sẽ dẫn đến suy thận và phải chạy thận nhân tạo, nếu có điều kiện thì phải ghép thận sớm. Do 2 con còn đang độ tuổi ăn học, mẹ đẻ bị tai biến nằm liệt một chỗ, gia đình khó khăn nên chị không có tiền để thay thận, dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Chị Hoa chia sẻ, 3 năm gần đây, chị phải lọc máu 3 lần/tuần. Trong quá trình lọc máu, có rất nhiều sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho chị suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Chẳng hạn như nhiễm trùng, vỡ mạch máu... rất nguy hiểm. Lọc máu kéo dài sẽ có biến chứng suy tim, gan.

Cao điểm nhất là thời gian Tết Nguyên đán 2016, từ mồng 2 Tết chị đã phải đi cấp cứu, sau đó sức khỏe của chị luôn ở tình trạng xấu...  

Bác sĩ cảnh báo nếu liên tục tình trạng này sẽ rất nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Do bệnh tình diễn biến quá nặng, buộc lòng anh chị phải vay mượn bạn bè, họ hàng để ghép thận. Tổng chi phí lên đến 900 triệu đồng. Sau khi tiến hành phẫu thuật, đến tận bây giờ chị vẫn phải ở nhờ nhà đồng nghiệp vì điều kiện môi trường nhà chị không đảm bảo cho sức khỏe sau thay thận. Nửa tháng/lần, chị tiếp tục phải vào viện để kiểm tra sức khỏe. Sau 5 tháng ghép thận, bệnh tạm ổn, chị Hoa đã trở lại làm việc và được lãnh đạo Công ty bố trí công việc phù hợp với sức khỏe.

Anh Đặng Văn Tiệp, chồng chị Hoa cho biết: Gia đình rất mừng vì ca đại phẫu thuật vừa rồi thành công. Nhưng sau khi ghép, để giữ gìn được quả thận ổn định cũng là cả một vấn đề quan trọng. Một lúc nào đó, quả thận ngừng làm việc thì lại phải ghép quả thận khác.

Với mức lương hàng tháng ít ỏi của 2 vợ chồng, vừa phải nuôi 2 con ăn học, vừa phải lo thuốc thang đi lại khám chữa bệnh và trả nợ khoản tiền mua và ghép thận 900 triệu đồng trước đây, hoàn cảnh chị Hoa đã khó, lại càng thêm khó.

Ông Lê Thanh Hải – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết: Sau khi thay thận, sức khỏe của chị Hoa đã ổn định hơn và đã có thể đi làm, tuy nhiên vẫn còn yếu. Công ty cũng tạo điều kiện bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của chị trong thời gian chữa bệnh, tạo điều kiện cho chồng chị - anh Đặng Văn Tiệp để có thể vừa hoàn thành công việc vừa có thời gian chăm sóc vợ ốm. Công đoàn Công ty cũng báo cáo lên Công đoàn cấp trên hỗ trợ cho chị Hoa. Khi chị Hoa ghép thận CBCNV Công ty cũng đã đóng góp, chia sẻ nhằm động viên chị vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Mọi sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp trong ngành Điện lúc này dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình chị Hoa, giúp chị có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục chữa bệnh và có sức khỏe tốt, yên tâm công tác.

Mọi sự giúp đỡ quý vị có thể gửi về địa chỉ:

Ông Trần Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. ĐT: 0963001039

hoặc anh Đặng Văn Tiệp (chồng chị Hoa): 0904965383

 

 


  • 22/05/2017 03:42
  • Thảo Nguyên
  • 1708