Gửi anh

Ảnh minh họa.

Anh nói ai cũng có nỗi niềm riêng

Nên cần cảm thông và sẻ chia tất cả

Anh cũng nói thương em nhiều vất vả

Sáng đến chiều tất tả chẳng nghỉ ngơi.

 

Anh còn bảo anh công tác xa xôi

Không gần được em đỡ đần hôm sớm

Nhưng không sao tình yêu mình đủ lớn

Dẫu khó khăn chẳng được ở gần nhau.

 

Nhưng khi buồn đôi mắt em đỏ au

Nhớ anh lắm biết làm sao khác được

Hoa phượng đỏ bay theo chiều gió ngược

Nắng hạ về, hoàng hôn xuống, chiều buông.

 

Tháng Bảy ơi bằng lăng tím nhớ thương

Như muốn gửi bao lời em nói

Những nỗi niềm trong con tim đau nhói

Gửi tới anh cháy bỏng một tình yêu.

 

Trên tầng mây anh vất vả sớm chiều

Em - cô giáo dạy học trò từng nét chữ

Dù xa nhau em luôn vẫn giữ

Khắc trong tim câu nhung nhớ trọn lời thề.

 

Nghề thợ điện em hiểu nỗi đam mê

Khi đã chọn nghiệp mà anh yêu quý

Em muốn là người vợ yêu thùy mị

Dưới ánh đèn thương nhớ đầy vơi.

 

Đường điện nào tỏa sáng muôn nơi

Đang kết nối tình đôi ta lại

Nụ cười em làm anh ngây dại

Tay trong tay và tim mãi ở trong nhau.


  • 23/07/2019 08:45
  • Hường Nguyễn
  • 1984