Hãy chung tay giúp đỡ người công nhân mắc bệnh hạch Lipo

Nhà chỉ có 2 vợ chồng và mẹ già gần 90 tuổi. Mọi trang trải của gia đình đều trông cả vào đồng lương của anh Nguyễn Trọng Đức – nhân viên Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện (Điện lực TP Kon Tum – PC Kon Tum). Cuộc sống hàng ngày vốn đã khó nay lại càng khó khăn hơn khi anh Đức biết mình mắc bệnh hạch Lipo không xác định.

Anh Nguyễn Trọng Đức

Sinh ra và lớn lên tại một huyện thuộc ngoại thành Hà Nội, năm 1993, anh Nguyễn Trọng Đức vào làm việc tại Đội Quản lý Đường dây và Trạm thuộc Điện lực TP Kon Tum. Từ năm 2000 đến nay, anh là nhân viên tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện, phòng Kinh doanh, Điện lực TP. Kon Tum.

Năm 1981, anh Đức xây dựng gia đình cùng chị Dương Thị Giới. Từ đó đến nay, hai vợ chồng chưa có con và sống cùng mẹ già gần 90 tuổi.

Năm 2013, thấy người mệt mỏi và hay bị sốt, anh Đức đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh hạch Lipo không xác định. Trải qua nhiều lần hóa trị tốn kém tại bệnh viện, đến nay, anh Đức vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị với mục tiêu kiềm chế sự phát triển của hạch Lipo.

Trong thời gian chữa bệnh, ngoài số tiền 2 vợ chồng dành dụm được, cộng thêm số tiền bà con anh em hỗ trợ, số tiền vay mượn để chữa trị đã lên tới 360 triệu đồng. Hiện tại, số tiền khám bệnh định kỳ hàng tháng của anh Đức đã lên tới 15 triệu đồng, bao gồm cả tiền đi lại, ăn ở và mua thuốc. Với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, vợ chỉ làm nội trợ, anh Đức phải tính toán sao cho vợ chồng và mẹ già có được cuộc sống ổn định! Trong hoàn cảnh đó, tháng nào anh cũng phải vay mượn thêm tiền để trang trải cuộc sống. Thật là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống...

Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Công đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Công đoàn PC Kon Tum và CBCNV các đơn vị đã đóng góp, ủng hộ hoặc đến thăm hỏi, giúp đỡ anh có thêm tiền điều trị bệnh. Năm 2016, vào dịp Tháng Công nhân, Công đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tới thăm và tặng quà cho gia đình anh.

Trong thời gian anh Đức điều trị bệnh, lãnh đạo Công đoàn và chính quyền Điện lực TP Kon Tum luôn giúp đỡ, động viên tinh thần để anh cố gắng chống chọi với bệnh tật; đồng thời, phối hợp với chuyên môn bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của anh.

Hoàn cảnh của anh Đức hiện rất cần sự chung tay, hỗ trợ của CBCNV ngành Điện, của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm... giúp anh Đức và gia đình sớm vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này.

Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:

Anh Nguyễn Trọng Đức, nhân viên Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện, phòng Kinh doanh, Điện lực TP Kon Tum, Công ty Điện lực Kon Tum. SĐT: 0963012999.

 

 


  • 21/04/2017 06:21
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 2045