Xin hãy giúp cháu Nguyễn Vĩnh Quang tìm lại ánh sáng!

Căn bệnh viêm thần kinh thị giác hậu nhãn cầu đang dần cướp đi thị lực của cháu Nguyễn Vĩnh Quang (3 tuổi), con trai anh Nguyễn Vĩnh Thi, công nhân Điện lực Thành Cổ, thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị.

Cháu Nguyễn Vĩnh Quang đang điều trị tại Bệnh viên Nhi Trung ương

Chúng tôi đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) - nơi cháu bé đang điều trị. Ai nấy không khỏi xót xa bởi cháu bé vẫn hồn nhiên vui cười, nhưng bên cạnh là gương mặt tiều tụy, đầy lo âu của người mẹ trẻ - chị Phan Thị Thu Hà. Cháu Quang còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ được tình trạng bệnh của mình, nhưng chính sự ngây thơ, hồn nhiên của con lại càng như dao cắt vào da thịt chị, lẽ nào, đứa con bé bỏng này sẽ phải chịu cảnh sống trong bóng tối cả đời?

Cháu Quang là con trai đầu lòng của vợ chồng chị Hà, anh Thi. Cháu bé vốn khỏe mạnh, kháu khỉnh là thế, vậy mà một buổi sáng trở dậy, con đột ngột không nhìn thấy gì nữa...

"Sáng 22/12/2016, khi ngủ dậy, con cứ quờ quạng mò tìm đôi dép, mặc dù đôi dép để ở dưới nền nhà, ngay trước mặt. Lúc đó, bà nội tưởng mắt cháu bị gèn nên tìm dép giúp, nhưng sau đó, những biểu hiện của con trong việc đi lại, ăn uống cho thấy con đã không nhìn rõ được mọi vật xung quanh mình" - anh Nguyễn Vĩnh Thi kể lại. 

Lo lắng, thương con, vợ chồng anh Thi tức tốc đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để thăm khám, rồi được các bác sĩ chuyển thẳng ra Bệnh viện Mắt Trung ương - Hà Nội. Tại đây, cháu được chuẩn đoán bị viêm thần kinh thị giác hậu nhãn cầu. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng điều trị, thị lực của bé vẫn không tiến triển. Sau đó, Quang tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay. 

Theo các bác sĩ đang điều trị cho cháu Nguyễn Vĩnh Quang tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viêm thần kinh thị giác hậu nhãn cầu của bé có nguy cơ sẽ làm giảm thị lực vĩnh viễn, dẫn tới mù lòa. Để điều trị bệnh này, thông thường, phác đồ điều trị sẽ phải dùng cả thuốc uống và 5 mũi tiêm thuốc Steroid. Tuy nhiên, chi phí điều trị theo phác đồ này rất cao, ngoài thuốc men, viện phí, giá trị của mỗi mũi tiêm đã hơn 70 triệu đồng. 

Mỗi lần nhìn nụ cười ngây thơ của con trên giường bệnh, anh chị càng như đứt ruột, đứt gan, bởi là cha, là mẹ nhưng số tiền cần có để điều trị cho con quá lớn, đã vượt quá khả năng của gia đình. Anh Thi là công nhân, chị là giáo viên mầm non. Lương tháng cũng chỉ vừa đủ cho chi phí sinh hoạt gia đình và chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi, lại thường xuyên đau ốm...  

Gần hai tháng qua, người mẹ trẻ - là giáo viên mầm non - đã phải xin nghỉ việc không lương để đi theo chăm sóc con. Còn anh Thi, trụ cột chính trong gia đình, phải nén mọi sự lo lắng trong lòng, về quê đi làm để còn có tiền thanh toán viện phí. Cứ mỗi cuối tuần, anh Thi lại vội vã bắt xe ra Hà Nội với con trai. 

Sẻ chia với hoàn cảnh của anh Thi, vừa qua, Công đoàn Điện lực Thành Cổ đã quyên góp được số tiền 7 triệu đồng từ CBCNV trong đơn vị để giúp đỡ gia đình anh. Tuy nhiên, "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống", hơn lúc nào hết, gia đình anh Thi đang rất cần sự giúp đỡ từ những người đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc, của các nhà hảo tâm để cháu Nguyễn Vĩnh Quang có cơ hội được chữa bệnh, để cháu có thể lại được nhìn thấy gương mặt thân yêu của ông bà, bố mẹ, được chạy nhảy vui đùa như bao bé thơ khác...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

• Ông Nguyễn Đăng Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Thành Cổ, số 70 Quang Trung, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 0966555595.

• Anh Nguyễn Vĩnh Thi, thôn Vĩnh Lại, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Tri. SĐT: 0944027007.


  • 19/02/2017 03:31
  • Đình Ngà - Tuấn Nghĩa
  • 2613