Một năm đồng hành cùng "Vòng tay nhân ái": Trao gửi yêu thương

Chuyên mục “Vòng tay nhân ái” của Tạp chí Điện lực với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những CBCNV ngành Điện có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp hoạn nạn bất thường trong cuộc sống.

Cần tấm lòng vàng và trái tim nhân ái

Đa số các nhà hảo tâm ủng hộ các đối tượng được đề cập trong chuyên mục “Vòng tay nhân ái” thời gian qua đều xin được giấu tên vì theo họ, làm việc thiện không phải để được nêu danh.

Ông Dương Ngọc Anh Minh, một cán bộ đã về hưu của Tổng công ty Điện lực miền Trung, người luôn gửi tới Tòa  soạn nhiều câu chuyện xúc động, trung thực, cho biết: “Tôi theo dõi chuyên mục “Vòng tay nhân ái” ngay từ khi Chuyên mục mới ra đời (tháng 5/2010). Đọc những bài viết, tôi thực sự cảm động trước những cảnh ngộ không may mắn của đồng nghiệp. Đối với họ, vật chất là rất quý giá, nhưng điều quý hơn là sự cảm thông, chia sẻ của những nhà hảo tâm trong ngành Điện trên khắp cả nước, họ sẽ cảm thấy không đơn độc, được động viên về tinh thần. Liều thuốc tinh thần ấy sẽ tiếp sức cho họ trong cuộc sống vốn đã bộn bề khó khăn”. 

Dù đã ở tuổi 60, nhưng ông Minh vẫn tình nguyện trở thành cộng tác viên “ruột” của chuyên mục “Vòng tay nhân ái”. Với hành trang là chiếc balo cũ, ông rong ruổi trên mọi nẻo đường, trực tiếp đến thăm hỏi và viết bài về những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, công nhân ngành Điện bằng cả trái tim mình. 

“Trong những lần đi thu thập thông tin viết bài, nhiều đơn vị rất nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ, mặc dù địa bàn xa xôi, đi lại hết sức khó khăn. Tuy nhiên, cũng còn một số ít đơn vị còn chưa thực sự quan tâm, từ chối khéo với nhiều lý do khác nhau. Gặp những trường hợp này, tôi chỉ biết lặng lẽ ra về với tâm trạng rất buồn” – Ông Minh tâm sự về những trăn trở trong quá trình tác nghiệp.

Cũng theo ông Minh, từ thiện không phải là một cái gì lớn lao, phải có vật chất, phải là người có điều kiện tốt mới làm được... mà đơn giản chỉ là mình giúp đỡ những đồng nghiệp đang gặp khó khăn bằng cách nào? Và với mỗi phóng viên, biên tập viên của Chuyên mục, bên cạnh những món quà nhỏ gửi tới các CBCVN có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi còn dùng ngòi bút để chia sẻ với bạn đọc, đồng nghiệp biết về hoàn cảnh khó khăn của từng đối tượng bằng lời lẽ chân thật, giản dị với mong muốn duy nhất là ngành Điện và cả xã hội cùng chung tay giúp đỡ họ.

Sưởi ấm những cảnh đời bất hạnh

Đúng như sự kỳ vọng của những người “khai sinh” Chuyên mục “Vòng tay nhân ái”, với sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm, nhiều hoàn cảnh bất hạnh trong ngành Điện đã vượt qua được khó khăn, chiến thắng được bệnh tật. 

Độc giả của chuyên mục có lẽ vẫn chưa quên hình ảnh đau thương của hai con anh Nguyễn Hữu Chính, công nhân Điện lực A Lưới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Chỉ trong một năm, cha qua đời vì tai nạn lao động, mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác, hai cháu bỗng trở nên côi cút, bơ vơ. Thông tin về hoàn cảnh của hai cháu khi được đăng tải trên “Vòng tay nhân ái” vào tháng 7/2016 đã lấy đi nước mắt của nhiều độc giả. Và chỉ trong một thời gian ngắn, gần 300 triệu đồng từ bạn đọc gần xa trực tiếp gửi về gia đình anh Chính đã giúp hai cháu bước đầu trang trải cuộc sống. 

Ông Hồ Long - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực A Lưới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết: “Con đường phía trước của 2 cháu còn rất dài, sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chắc chắn, sau này, khi trở thành những công dân tốt của xã hội, 2 cháu sẽ không bao giờ quên được những tấm lòng nhân ái đã cưu mang mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Tôi xin được phép thay mặt gia đình, gửi lời cám ơn chân thành đến chuyên mục “Vòng tay nhân ái” Tạp chí Điện lực, đồng thời, xin cám ơn các tổ chức đoàn thể, những nhà từ thiện đã quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ hai cháu”.

Năm qua, “Vòng tay nhân ái” cũng đã trở thành “cầu nối” giúp nhiều CBCNV trong Ngành chiến thắng được bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Thanh, nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Kon Tum là một trường hợp điển hình. Bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, lại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mơ ước được chữa trị và làm phẫu thuật ghép thận khi ấy đã là điều không tưởng đối với anh Thanh. Thế nhưng, qua bài viết chia sẻ về trường hợp của anh trên “Vòng tay nhân ái” của Tạp chí Điện lực, anh Thanh đã nhận được sự giúp đỡ của các đoàn thể và các nhà hảo tâm trong ngành Điện như: Công ty Điện lực Kon Tum, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 1... Và anh Thanh đã thực hiện ca ghép thận thành công. 

Anh Thanh xúc động bày tỏ: “Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến “Vòng tay nhân ái” và sự quan tâm giúp đỡ của toàn thể CBCNV ngành Điện. Mong rằng Chuyên mục “Vòng tay nhân ái” sẽ tiếp tục đồng hành cùng những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bản thân tôi để tiếp thêm sức mạnh cho những cảnh đời khó khăn vững tin hơn trong cuộc sống”.

6 năm qua và đặc biệt là năm 2016, “Vòng tay nhân ái” duy trì và phát triển được là nhờ có sự đóng góp với trách nhiệm và tinh thần nhân ái cao đẹp của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, các nhà hảo tâm trong ngành Điện cũng như đông đảo người dân trong cộng đồng xã hội. Họ đã nối dài những “vòng tay nhân ái” tới nhiều hoàn cảnh khó khăn, bạo bệnh, giúp nhiều mảnh đời bất hạnh "thắp sáng"  niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ổn định và tương lai tươi sáng hơn. 


  • 11/01/2017 10:55
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 2028