Thợ điện… giọt mồ hôi vẫn rơi

Hè về, ai cũng muốn trốn cái nóng bằng cách ngồi trong nhà bên cạnh những chiếc quạt và điều hoà chạy hết công suất. Thế nhưng để có được những phút giây khoan khoái như vậy mấy ai biết đằng sau đó là hình ảnh những người công nhân điện, mỗi ngày treo mình làm việc trong cái nóng đỉnh điểm để đảm bảo nguồn điện ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tôi vào Facebook, có người bạn chia sẻ một bức ảnh về người thợ điện đang treo mình làm việc trên cột điện giữa trời nắng nóng 40 độ. Mọi người vào like và nức nở khen bức ảnh nghệ thuật, góc chụp đẹp. Nằm lọt thỏm giữa dãy bình luận dài là comment “Nắng quá, rát mặt”.

Trời nắng chang chang, gió nóng phả vào mặt bỏng rát. Người kêu, kẻ la, nỗi bực bội của người dân ngày càng tăng tỷ lệ thuận với sức nóng của thời tiết. Tiếng máy nổ chạy xoành xoạch, tiếng người chửi thề tạo thành một bản hòa âm khó chịu. Có lẽ nắng nóng làm cho con người ta khó tính hơn, họ "không chịu" hiểu hôm nay do sự cố nên mới phải cắt điện để sửa chữa. Với nhiều người chỉ đơn giản quy tụ hai chữ "mất điện" để rồi ca thán, trách móc. 

Cũng vào thời điểm đó, phơi mình trên cột điện, những công nhân điện lực vẫn chăm chú làm việc quên cả nắng để trả lưới đúng giờ, những giọt mồ hôi thi nhau chảy, thấm đẫm chiếc áo bảo hộ màu cam. Nắng nóng không chừa một ai và nó cũng "hoạnh hoẹ" người thợ điện. Giọt mồ hôi vẫn rơi khi nơi thuê trọ của những người thợ điện xa nhà. cũng chẳng có điều hòa. Đôi khi nóng quá không ngủ được, các anh vẫn thầm nhủ “Như thế này còn tốt hơn nhiều so với lúc phơi mình trên cột giữa trưa”.

Mùa nắng nóng, những người thợ điện càng vất vả hơn để giữ dòng điện sáng. Thương lắm, những người thợ điện Việt Nam!


  • 16/05/2019 03:39
  • Hồng Nhung
  • 977