Quảng Trị: “Đông ấm, hè mát” cho giáo viên vùng khó Vĩnh Ô

Vĩnh Ô là xã khó khăn nhất của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Từ nhiều năm trước, Vĩnh Ô đã được nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa trường lớp, nên giáo dục ở đây đã đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng, đội ngũ cán bộ giáo viên cắm bản dạy chữ lại gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là nhà ở công vụ. Từ thực tế đó, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam(LĐLĐVN) đã vận động và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hưởng ứng, hỗ trợ tiền xây dựng “tổ ấm” cho giáo viên (GV) ở Vĩnh Ô.

Giáo viên kê sạp ngủ trong nhà bếp

Cô giáo Hoàng Thị Nhạn (SN 1994) - GV Trường Mầm non Vĩnh Ô đã có hơn 2 năm công tác. Ngày mới nhận nhiệm vụ, cô giáo trẻ chạy xe mô tô vượt quãng đường 50 cây số từ nhà lên trường với tốc độ “rùa bò” vì đường nhỏ, quanh co và khó đi. Nhưng đó chưa phải là trở ngại lớn nhất, bởi trường không có nhà ở công vụ, nhà trọ cũng không có để thuê. Cô Nhạn ở cùng 4 GV khác tại nhà bếp cũ của trường. Phòng chật, các cô giáo phải kê sạp và giường xếp để ngủ. Việc vệ sinh, tắm rửa cũng bất tiện, phải ké phòng vệ sinh của trường. Ngày thường đã khó, ngày mưa gió, mùa đông càng khó hơn. “Nhưng em chỉ lo cho mình em, nên cũng còn đỡ. Khổ nhất là mấy anh chị có con nhỏ” - cô giáo Nhạn kể.

Liệt vào dạng “khổ nhất” là trường hợp cô giáo Lê Thị Oanh - GV Trường Mầm non Vĩnh Ô. Nhà cô Oanh cũng cách trường hơn 50 cây số, xa nhà nên đầu tuần lên trường, cuối tuần về. “Con nhỏ được 6 tháng tuổi thì mình đưa lên trường ở lại. Trường không có nhà công vụ, phải xin ở nhà công vụ của xã. Phòng thì đông người, mình có con nhỏ nên rất bất tiện cho những GV cùng phòng” - cô giáo Oanh nói. Suốt mấy tháng liền, căn phòng nhỏ chen chúc mấy GV phải sống chung với tiếng khóc của con cô giáo Oanh. Ngại quá, nên khi con được 13 tháng tuổi, cô giáo gửi nhờ bà ngoại, rồi mỗi ngày vượt quãng đường hơn 100 km để về chăm con.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 3, từ phải sang) thăm công trình nhà ở công vụ của giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Ô và Tiểu học Vĩnh Ô.

Bây giờ thì đông ấm, hè mát…

“Chỉ mấy ngày nữa, em sẽ được dọn vào nhà ở công vụ mới xây. Có nhà vệ sinh khép kín, có tivi, có cả máy nóng lạnh thì mùa đông sẽ ấm, còn hè thì mát” - cô giáo Nhạn cười. Nụ cười của cô giáo Nhạn xuất hiện tại lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà ở công vụ cho GV Trường Mầm non Vĩnh Ô và Tiểu học Vĩnh Ô.

Để có được công trình này, người lao động ngành Điện đã tình nguyện đóng góp 1 ngày lương để hỗ trợ kinh phí xây dựng. Khi có kinh phí hỗ trợ, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh đã lên Vĩnh Ô khảo sát, chọn địa điểm xây dựng. Thi công chưa đầy 5 tháng, công trình với diện tích gần 100m2, gồm 3 phòng ở, 1 khu vệ sinh khép kín với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng đã hoàn thành. Tại lễ khánh thành, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cán bộ, giáo viên 2 trường 3 chiếc tivi; Công đoàn Ngân hàng Công Thương Việt Nam trao tặng 30 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tặng tiền mặt và quà; Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ lắp đặt máy nóng lạnh ở 3 phòng.

Có mặt tại lễ bàn giao nhà công vụ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã bày tỏ vui mừng khi ngành Điện đã quan tâm, hướng về người lao động công tác ở vùng khó. “Không tính số tiền 350 triệu là ít hay nhiều, mà tính đến sức nặng sẻ chia, giá trị nhân văn khi hướng đến đời sống của GV ở vùng khó Vĩnh Ô” - bà Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ. Trước thông tin còn nhiều nơi thiếu nhà ở công vụ tại Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, sẽ tiếp tục vận động các đơn vị, cá nhân để ngày càng nhiều có công trình ý nghĩa như trên được xây dựng.


  • 04/09/2018 03:13
  • Nguồn: laodong.vn
  • 1393