“Cuộc chiến” giành sự sống cho người thợ điện

Gần 4 năm qua, người dân thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội đã chứng kiến và vô cùng xót xa trước hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình anh Phan Quốc Việt. Anh Việt nguyên là công nhân Công ty Điện lực Từ Liêm (*).

Anh Phan Quốc Việt trên giường bệnh.

Cuối năm 2014, tai nạn lao động bất ngờ đã buộc chàng trai 26 tuổi – Phan Quốc Việt, công nhân phòng Điều độ vận hành, Công ty Điện lực Từ Liêm phải gắn chặt với giường bệnh. Lúc đó, anh Việt vừa chính thức được nhận vào làm trong ngành Điện sau thời gian thử việc.

Tai nạn bất ngờ đã làm thay đổi cuộc đời của chàng trai trẻ. Anh Việt bị chấn thương cột sống, chèn ép tủy, liệt tứ chi. Sau phẫu thuật, sức khỏe của anh có được cải thiện chút ít, nhưng rất chậm. Anh Việt phải điều trị trong thời gian dài, kèm theo đó là một khoản kinh phí không nhỏ.

Gia đình anh rất khó khăn. Bố mẹ anh đều đã già, sức yếu, nhưng vẫn phải thay nhau chăm sóc con, với đồng lương hưu ít ỏi không đủ cho 3 miệng ăn, chưa nói gì đến trả viện phí và tiền mua thuốc điều trị. Đã vậy, do phải nằm lâu một chỗ, anh Việt bị lở loét khắp người, kèm theo là các bệnh về tiêu hóa, bài tiết...

Cứ vài tháng, bố mẹ anh lại phải đưa con vào nằm bệnh viện hàng tuần. Có lần, anh Việt phải nằm viện mấy tháng trời, căn nhà không người thu dọn trông như nhà bỏ hoang. Bố mẹ anh phải nuốt nước mắt, chạy đôn, chạy đáo vay mượn bạn bè, họ hàng... để chạy chữa cho con. Nhưng tương lai chẳng biết sẽ đi đến đâu. Ông bà chỉ mong có đủ sức khỏe, chăm sóc được cho con.

Sau mấy năm vật lộn với bệnh tật, anh Việt chỉ có thể nói được một vài câu không tròn vành, rõ nghĩa. Người khác nghe khó hiểu, nhưng bố mẹ anh lại có thể hiểu ngay được ý của con. Ông Văn chia sẻ: "Cháu Việt không thể rời xa chúng tôi. Ra ngoài có chút việc, tôi cũng phải mau chóng trở về bên con, chỉ lo có chuyện gì xảy ra".

Do hoàn cảnh quá khó khăn, dù anh Việt đã kết thúc hợp đồng lao động, nhưng khi có vấn đề gì, lãnh đạo Công ty và đồng nghiệp cũ của anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Bên cạnh đó, các đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN… cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh. Tuy vậy, trong “cuộc chiến” giành lại sự sống cho anh, gia đình anh Việt vẫn rất cần có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân và CBCNV ngành Điện.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Phan Quang Văn - số nhà 54, Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Số điện thoại: 0914715362

 

(*) nay đã tách thành hai Công ty Điện lực Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.


  • 23/08/2018 03:00
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1352