Chuyện về công nhân điện cứu người bị điện giật

Chuyện cứu người bị điện giật của công nhân Lê Hữu Chí - Điện lực Duyên Hải, Công ty Điện lực Trà Vinh không chỉ là hành động đẹp, mà còn thể hiện tấm lòng nhân ái của người thợ điện Việt Nam.

Chị Linh  - người được anh Lê Hữu Chí cấp cứu kịp thời vì bị điện giật

Khoảng 16 giờ ngày 18/9/2016, chị Bùi Thị Trúc Linh (sinh năm 1995), ở ấp 15 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, trong lúc rửa nền nhà đã vô ý làm ướt máy hàn. Chị Linh quyết định chuyển máy hàn đi chỗ khác. Tuy nhiên, vừa chạm vào máy hàn, chị Linh bất ngờ bị điện giật. 

Vừa lúc đó, anh Lê Hữu Chí là công nhân Điện lực Duyên Hải, Công ty Điện lực Trà Vinh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đi ngang qua, kịp thời phát hiện ra tai nạn điện. Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, anh Chí bình tĩnh xử lý, nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Lúc này, chị Linh đã ở trong tình trạng bất động, tim ngừng đập.

Anh Chính nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. Khoảng 2 phút sau, chị Linh có dấu hiệu hồi phục, bắt đầu thở được. Để chị Linh ổn định một lúc, anh Chí và người thân trong gia đình đưa chị đến Trạm y tế Phường 2, thị xã Duyên Hải. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Linh đã hoàn toàn bình phục, được đưa về nhà nghỉ ngơi.

Nhớ về giây phút đối mặt với “tử thần” ấy, chị Linh xúc động: “Khi bị điện giật, bất tỉnh, tôi không còn biết gì nữa, bản thân mơ màng và sợ hãi. Chỉ sau khi tỉnh dậy tại Trạm y tế phường, tôi mới biết mình vừa thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Tôi rất cám ơn anh Chí. Nếu không có anh lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!”. 

Được biết, anh Lê Hữu Chí mới vào làm việc trong ngành Điện từ năm 2012, nhưng rất năng nổ, nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người, được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Ông Hồ Minh Huấn - Giám đốc Điện lực Duyên Hải còn nhận xét thêm: “Anh Chí rất chịu khó học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện anh đang theo học lớp Đại học tại chức về hệ thống điện và 4 năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến”.

Sau khi bình phục, chị Linh và gia đình đã đến nhà cám ơn và muốn tặng quà, nhưng anh Chí chỉ cười và xin phép không nhận. Anh Chí chia sẻ: “Đó là việc phải làm, tôi không mong sự báo đáp, cứu được người bị nạn là tôi thấy vui rồi. Khi cứu được chị Linh, tôi còn có cảm giác tự hào vì mình đã thuần thục các động tác được thực tập qua các đợt huấn luyện quy trình an toàn điện nên mới kịp thời cứu sống nạn nhân khỏi tình trạng nguy kịch”. 

Với hành động tốt đẹp đó, anh Lê Hữu Chí đã được Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh khen thưởng và biểu dương, đồng thời đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Nam khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu người. 

Anh Lê Hữu Chí:

- Sinh năm: 1986
- Vào ngành Điện: Năm 2012
- Là công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Điện lực Duyên Hải, Công ty Điện lực Trà Vinh.
- Từ năm 2012 - 2015: 4 năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.


  • 09/02/2017 04:40
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Thế giới điện
  • 2072