Kỹ sư Lê Hồng Sơn: 40 năm gắn bó cùng ngành Điện

Chỉ chưa đầy một năm nữa, kỹ sư Lê Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Quản lý đường dây và trạm thuộc Điện lực Vĩnh Linh, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Sau 40 năm cống hiến cho ngành Điện, "máu nghề" trong ông chưa bao giờ nguội...

Kỹ sư Lê Hồng Sơn (áo trắng) luôn bám sát công việc cùng với anh em công nhân vượt qua thử thách - Ảnh: Tuấn Nghĩa

Tháng 2/1977 là mốc quan trọng trong cuộc đời kĩ sư Lê Hồng Sơn. Lúc ấy, ông vừa "chân ướt chân ráo" đến làm việc tại Xí nghiệp Xây lắp 7 thuộc Công ty Xây lắp điện 1, đóng trên đồi Mỹ Cương, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mối lương duyên của ông với những đường dây, những trạm biến áp cũng bắt đầu từ đó.

Kỹ sư Lê Hồng Sơn đã “bôn ba” trên nhiều công trình điện có quy mô lớn thời bấy giờ như: Nhà máy điện Cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh),... Mãi đến năm 1990, ông mới về công tác trên mảnh đất quê hương mình - Điện lực Vĩnh Linh, Công ty Điện lực Quảng Trị. 

“Mỗi công việc có một đặc thù riêng, nhưng với nghề quản lý đường dây và trạm biến áp thì không có khái niệm thời gian nghỉ ngơi cụ thể, đêm khuya cũng phải đi xử lý sự cố để làm sao có điện lại cho khách hàng nhanh nhất có thể" - ông Sơn chia sẻ.

Huyện Vĩnh Linh rất rộng, bao gồm 22 đơn vị hành chính, trong đó có 19 xã vùng nông thôn. Đặc biệt, 3 xã miền núi Vĩnh Khê, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà là những nơi xa trung tâm, dân cư không tập trung nên việc quản lý cũng như cải tạo, nâng cấp lưới điện gặp rất nhiều khó khăn, sự cố về điện cũng không hề ít do địa bàn hiểm trở. 

Những người làm công việc như ông Sơn, có khi, nửa đêm đang say giấc, chuông điện thoại reo ầm ĩ vì dân báo mất điện là sẵn sàng bật dậy đi ngay.

"Có lần, khoảng 1h sáng, xảy ra sự cố nhảy máy cắt ở Bãi Hà (xã Vĩnh Hà), tôi cùng anh em trong Đội phải đi 25 km, dầm mình đi trong đêm mưa để xử lý cấp điện trở lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Điện lực. Tuyến đường lên Bãi Hà là con đường độc đạo và nhiều gấp khúc nên vận chuyển, tập kết vật tư trang thiết bị thi công cũng như sửa chữa lưới điện vô cùng khó khăn. Mỗi lần anh em cùng nhau vượt qua được những khó khăn như vậy để hoàn thành nhiệm vụ thì trong lòng lại vui phơi phới, quên cả mệt mỏi” - ông Sơn chia sẻ.

Cũng vì tính chất công việc nên ông thuộc "trong lòng bàn tay" hệ thống lưới điện ở Vĩnh Linh. Công việc khảo sát, thống kê lưới điện hạ áp nông thôn để ngành Điện tiếp nhận quản lý trên địa bàn huyện Vĩnh Linh những năm trước đây có đóng góp rất lớn của cá nhân ông. Đến đâu, ông cũng nhận được nụ cười vui vẻ, thân thiện của bà con. Với họ, ông như người thân trong gia đình, và với ông, họ cũng gần gũi như vậy.

Có lần, chúng tôi lên công tác ở thị trấn Bến Quan, được ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan chia sẻ, hễ có sự cố gì về điện là "đội các anh ấy" lên rất kịp thời. "Anh Sơn và các anh công nhân điện được địa phương và nhân dân ở đây quý lắm!".

40 năm gắn bó với ngành Điện, chuyện vui buồn cùng những đường dây rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất với ông Sơn có lẽ là những ngày cùng anh em kéo điện về Vĩnh Ô, xã miền núi heo hút nhất của huyện Vĩnh Linh (năm 2005). Để "trồng" được hàng trăm trụ điện bên sườn dốc cheo leo và kéo hàng ngàn mét dây lên chót vót núi cao, toàn thể anh em trong Đội đã đổ biết bao mồ hôi, công sức với biết bao những kỷ niệm vui buồn.

Đó là những chuyến băng rừng, vượt dốc trơn trượt tưởng chừng có thể văng ra khỏi xe, hay những lần tránh rét phải chui cả xuống cống thoát nước. Sau những “trận mạc” để đời đó, những con đường, con dốc ở Vĩnh Ô đều có tên (do anh em trong đội tự đặt) như dốc Ông Hiếu, cống Ông Thành... –  ông Sơn vui vẻ chia sẻ về những ngày tháng gian truân.

Cũng từ công việc vất vả, khó khăn ấy, tình cảm của anh em trong Đội Quản lý đường dây và trạm thuộc Điện lực Vĩnh Linh do ông Sơn làm Đội trưởng ngày một gắn bó. Khi nói về người anh cả của đội, ai nấy đều rất khâm phục bởi không chỉ bám sát hiện trường cùng toàn Đội, ông cũng chẳng ngần ngại vác sào cách điện, trực tiếp thao tác để cùng chia sẻ công việc với mọi người. Cũng nhờ vậy mà ông đã đào tạo được một thế hệ kế cận rất thạo nghề. 

Giữa năm 2016 vừa rồi, ông Sơn đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Với ông, đó là phần thưởng quý giá, thỏa nguyện cho đam mê cống hiến và tâm huyết dành cho ngành Điện suốt 40 năm qua.  

Một số thành tích đạt được của kỹ sư Lê Hồng Sơn:

- Năm 1995: Bằng khen của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương)

- Năm 2005: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam

- Năm 2016: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


  • 09/02/2017 05:28
  • Đình Ngà - Tuấn Nghĩa
  • 1880