“Lính” truyền tải điện mùa mưa bão: Những chuyện chưa kể…

Những ngày tháng 8 này ở miền Bắc, nhất là khu vực miền núi phía Bắc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn kèm với lũ quét và sạt lở đất gây mất an toàn hệ thống lưới điện. Những người “lính” truyền tải điện (TTĐ) đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm khắc phục sự cố trong mưa bão, đảm bảo an toàn lưới điện.

Bữa cơm, giấc ngủ không trọn... 

Không kể ngày hay đêm, chỉ cần có tin báo sự cố sạt lở đất, gây mất an toàn cho các đường dây truyền tải điện là những người công nhân truyền tải lập tức lên đường. Đây đã là công việc thường xuyên của công nhân truyền tài điện tại khu vực miền núi phía Bắc trong mùa mưa bão. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ với những người lính truyền tải điện, được nghe chuyện nghề, chuyện đời của các anh và phần nào đã thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn trong công việc nặng nhọc này. 

Anh Nguyên Văn Anh - Đội phó TTĐ TP. Cao Bằng (TTĐ Đông Bắc 3- PTC1) cho biết, khó khăn nhất là việc đi lại khắc phục sự cố điện. Do đơn vị đóng quân ở khu vực miền núi, đường đi thường bị chia cắt bởi sông, suối. Vừa cách đây hơn 2 tuần, Đội của anh phải đi khắc phục sự cố sạt lở tại một bản nằm sâu trong núi thuộc xã Vũ Nông - huyện Vân Bình. Bình thường, đường đi chỉ 2-3km, nhưng do sạt lở đất nên các anh phải đi vòng qua tuyến đường khác dài hơn 30km. Chỉ riêng việc di chuyển đã tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Nhưng khi đến hiện trường dù rất mệt nhưng ai cũng khẩn trương bắt tay vào công việc. Sau nhiều giờ khắc phục sự cố, người đóng cọc, người xúc đất cho vào bao tải chuyển  tới vị trí cột  bị xói lở, đắp đất, làm kè… Bữa trưa của những người lính truyền tải đơn sơ, nhanh gọn ngay tại bìa rừng. 

Xử lý sự cố sạt lở chân móng cột

Với 14 năm trong nghề và 10 năm gắn bó với đội TTĐ Mộc Châu, anh Hồ Văn Hồng - kỹ thuật viên Đội TTĐ Mộc Châu (TTĐ Hòa Bình - PTC1) chia sẻ, vì đội anh quản lý đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan, là một trong những tuyến đường dây điện quan trọng khu vực miền núi phía Bắc. Đặc điểm của tuyến đường này là nằm ở khu vực ít dân cư, đi lại khó khăn, mọi thông tin về sự cố thường do người dân thông báo. Anh Hồng nhớ lại, có những lần, sự cố xảy ra ngay trong đêm  mưa bão, khi anh đang quây quần bên gia đình thì nhận được tin báo, anh lại khẩn trương lên đường ngay. Đường rừng mưa trơn, lại chỉ có ánh đèn pin không đủ chiếu sáng, anh không dám đi giày mà đi chân đất để tránh trượt ngã. Trong đêm tối, nhìn đống sạt lở ngay chân móng cột điện, anh cũng hơi phát hoảng, nhưng rồi bình tĩnh lại, anh cùng đồng đội khẩn trương bắt tay vào khắc phục sự cố. Xong việc anh Hồng về đến nhà cũng là lúc trời đã rạng sáng. 

Khóc vì... nhớ mẹ    

Không chỉ là những câu chuyện về sự vất vả của người lính truyền tải điện trong mùa mưa bão, thợ truyền tải điện còn có những câu chuyện đời thường khiến mọi người cười ra nước mắt...  

Những bữa cơm ăn vội trong rừng sâu của đội TTĐ TP. Cao Bằng

Đặng Văn Tiến là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Đội TTĐ Mộc Châu. Làm việc tại Mộc Châu (Sơn La) nhưng quê Tiến lại ở tận Hà Tĩnh. Quê ở xa, Tiến luôn dành hết thời gian cho công việc, ít có dịp về nhà. Đôi mắt nhìn xa xăm, man mác buồn, Tiến tâm sự: “ Vì nhà ở xa, em chỉ về quê vào dịp Tết, nhớ nhà lắm. Em cũng luôn ưu tiên thời gian cho công việc. Có lần đang khắc phục sự cố, mẹ gọi điện hỏi thăm, bảo cố gắng làm việc rồi Tết về với cả nhà. Em lại nhớ nhà, nhớ mẹ, nước mắt rưng rưng. May mà các anh em trong đội kịp thời động viên, an ủi, bao mệt nhọc tan biến và em lại tiếp tục làm việc.”

Câu chuyện của anh Đội trưởng Nguyễn Như Quỳnh - TTĐ Hà Giang (TTĐ Đông Bắc 3 - PTC1) lại thật đặc biệt. Anh Quỳnh bồi hồi nhớ lại cách đây 3 năm, khi đang cùng đồng đội  khắc phục sự cố chống sạt lở tại vị trí cột 108 đường dây 220kV tuyến Hà Giang - Thủy điện Tuyên Quang, anh nhận được điện thoại của người nhà gọi. Nghe xong, anh quay sang, gương mặt vui tươi hớn hở nói với mọi người: “Vợ mình sắp sinh”. Cả đội reo lên chúc mừng người đội trưởng lần đầu làm bố. Trong nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc ấy, ai cũng hiểu, đội trưởng Quỳnh đang rất bồn chồn, hồi hộp. Rất muốn “bay” ngay về nhà, nhưng anh Quỳnh vẫn cố gắng ở lại cùng anh em trong Đội hoàn thành công việc của mình.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức những người “lính” truyền tải điện vẫn luôn lạc quan yêu đời, yêu nghề; sẵn sàng cống hiến hết mình vì công việc, đảm bảo an toàn cho các đường dây tải điện.
 


  • 17/09/2020 09:30
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 636