Chuyện trực điện mùa COVID-19

Tiếng kẻng báo thức xua tan không khí tĩnh mịch buổi sáng. “5h30 rồi, tất cả dậy và thể dục thôi” - tiếng anh Huỳnh Ngọc Thạch, Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Điện lực Hiệp Đức (Công ty Điện lực Quảng Nam) vang khắp khu tập thể...

CBCNV Điện lực Hiệp Đức làm việc đảm bảo giữ khoảng cách.

Anh Thạch là người được giao phụ trách sinh hoạt của đội ngũ CBCNV công ty ở lại "trực chiến" điện mùa dịch COVID-19. 

Tất cả anh em tập trung trước khoảng sân rộng, mỗi người đều đeo khẩu trang y tế, đứng cách nhau 2m và bắt đầu bài khởi động nhẹ. Sau buổi tập thể dục, lãnh đạo Điện lực thông tin, phổ biến ngắn gọn tình hình dịch bệnh và lưu ý phòng tránh.

Trong nhà ăn, chị nuôi - tên gọi thân thiết của chị đầu bếp tại khu nhà tập thể - cũng đã chuẩn bị bữa sáng với khẩu phần đảm bảo sức khỏe cho một ngày làm việc. 

Điện lực Hiệp Đức hiện quản lý gần 17 nghìn khách hàng sử dụng điện tại hai huyện Hiệp Đức và Phước Sơn. Với địa bàn quản lý rộng, lưu lượng giao thông lớn và thông suốt từ các tỉnh, thành nên khả năng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác trực chỉ huy, trực xử lý sự cố và trực thao tác lưu động càng được quan tâm hơn để sẵn sàng xử lý mọi tình huống nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng hai huyện. Vì thế khoảng thời gian này, anh em phải tạm xa gia đình, làm việc và sinh hoạt tập trung tại khu nhà tập thể của đơn vị.

Giám đốc Điện lực Hiệp Đức - Nguyễn Tấn Thạnh cũng tham gia trực chiến cùng với anh em. Ngoài việc đề cao tính kỷ luật, anh luôn nhắc nhở anh em “Đảm bảo đủ suất ăn, đảm bảo tốt việc giãn cách, chế độ trực và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công ty giao”. 

Khoảng thời gian này, chúng tôi giao tiếp với người thân đều thông qua mạng xã hội. Chị Thân Thị Hải Yến - kế toán đơn vị mỗi lần gọi về cho cô con gái nhỏ đều không giấu nổi cảm xúc nhớ con tâm sự cùng tôi: “Em mới gặp con bé qua chat messenger đó anh. Hơn 10 ngày rồi em chưa về nhà. Con em nhớ mẹ lắm!”.

Lòng tôi thấy nao nao, chợt nhìn xuống chiếc áo đang mặc, màu áo cam đầy tự hào, tôi tự nhủ “Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua”.

Trong muôn vàn âm thanh rộn ràng của một ngày mới, toàn thể CBCNV Điện lực Hiệp Đức sẽ luôn giữ vững niềm tin và tiếp tục vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mùa COVID-19 này.   


  • 24/08/2020 01:00
  • Văn Phong
  • 1773