Hội thi “Rung chuông điện” 2016 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Làm mới một cuộc thi cũ

Được cống hiến, được thỏa sức thể hiện sự đam mê của tuổi trẻ. Đó là những cảm nhận đầu tiên sau khi Hội thi “Rung chuông điện 2016” của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa kết thúc.

Hội thi “Rung chuông điện 2016” PC TT-Huế được xây dựng dựa trên hình thức cuộc thi “Rung chuông vàng” của Đài Truyền hình Việt Nam. Nằm trong khuôn khổ những hoạt động của Đoàn thanh niên PC TT-Huế năm 2016, việc lên ý tưởng cho chương trình là một suy nghĩ hết sức sáng tạo, trong đó thể hiện trăn trở của người thực hiện, làm sao có thể có được một chương trình vừa bổ ích (ôn luyện kiến thức), vừa kêu gọi được nhiều Đoàn viên tham gia, để mọi người có thể cùng giao lưu học hỏi và xích lại gần nhau hơn.

Anh Hồ Văn Vinh - cán bộ phòng Kỹ thuật, người đã lên ý tưởng và nội dung ban đầu của cuộc thi “Rung chuông điện” 2016 của Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết: “Tôi ấp ủ ý tưởng này từ lúc thực hiện chương trình Cuộc thi Tìm hiểu về An toàn điện ở Điện lực Bắc Sông Hương. Sau khi được Lãnh đạo Công ty cũng như BCH Đoàn Thanh niên Công ty cho phép, tôi sơ bộ lên chương trình tổ chức, soạn thể lệ cuộc thi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho hoàn chỉnh”. 

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, anh mới thấy được sự phức tạp, khó khăn với nhiều công đoạn, tình tiết khó lường, khó thực hiện. Anh và đồng nghiệp chia công việc thành nhiều lĩnh vực. Công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, trong đó nặng nhất là xây dựng nội dung và lên kịch bản, cũng như thống nhất hình thức thi sao cho hợp lý, công bằng.

Phần thi đầu tiên

Lên kịch bản cho chương trình đòi hỏi sự thống nhất xuyên suốt, cũng như tốn rất nhiều thời gian. Anh Hồ Đăng Lộc, cán bộ Phòng Kinh doanh, người lên kịch bản kiêm người dẫn chương trình cho biết: “Quan trọng là kịch bản đáp ứng format của chương trình, đảm bảo tính trẻ trung, năng động của thanh niên, xóa bỏ rào cản tâm lý như một cuộc thi sát hạch quy trình quy phạm của ngành. Từ đó tạo hứng thú, "vừa chơi vừa học", sôi nổi trong từng câu hỏi của Ban tổ chức… Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị còn phải nghiên cứu kỹ các tình huống phát sinh, cách kết nối chương trình, sao cho chương trình được liền mạch, lôgic, sống động, tạo sức hút cho cả thí sinh và khán giả”.

Chúng tôi vô cùng hồi hộp khi nghe các thí sinh trả lời từng câu hỏi, đầu óc căng như dây đàn mỗi khi thí sinh trả lời bị lỗi kỹ thuật. Cuối cùng, mọi người đều vỡ òa sung sướng khi tìm ra người chiến thắng. Rồi cũng đến những câu hỏi cuối cùng. Khi sàn thi đấu chỉ còn lại vài thí sinh. Chúng tôi tranh thủ trao đổi với một thí sinh vừa hoàn thành câu trả lời và đang hồi hộp chờ Ban tổ chức công bố đáp án. Anh chia sẻ “Thật ra em không biết đáp án, em chỉ chọn ngẫu nhiên thôi”, cả hội trường cùng cười với sự thật thà như đếm và rất đáng yêu  ấy. 

Phần thi dành cho khán giả cũng không kém phần sôi nổi. Tất cả khán giả như vỡ òa vì không khí căng thẳng của cuộc thi đã tan biến, nhường chỗ cho sân chơi của tất cả khán giả. Lãnh đạo Công ty không những hào hứng theo dõi chương trình, mà còn tham gia trực tiếp trả lời câu hỏi nhiệt tình không kém các thí sinh. Tinh thần đó đã truyền cảm hứng và động viên cho mọi người tham dự cuộc thi, kể cả thí sinh và khán giả - những CBCVN Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 
 


  • 23/12/2016 10:32
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1073