Hết lòng vì con bị mắc bệnh hiểm nghèo

Vợ chồng anh Phạm Văn Mẫn và chị Đỗ Thị Thường đều là nhân viên Điện lực Đông Hải, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu). Ước muốn duy nhất của anh chị hiện nay là chữa khỏi bệnh “suy tủy xương vô căn” của đứa con trai đầu lòng mới 8 tuổi.

Cháu Phạm Đỗ Nam Trung trên giường bệnh.

Ở Điện lực Đông Hải, ai cũng biết câu chuyện thấm đẫm nước mắt của gia đình anh Phạm Văn Mẫn (sinh năm 1980) và chị Đỗ Thị Thường (sinh năm 1983). Hai người cùng làm việc tại Điện lực Đông Hải, PC Bạc Liêu và nên duyên chồng vợ vào năm 2008. Năm 2010, vợ chồng anh chị sinh được cậu con trai đầu lòng Phạm Đỗ Nam Trung và năm 2012 sinh con trai thứ hai Phạm Đỗ Minh Minh. Cuộc sống gia đình cứ trôi đi một cách bình yên cùng sự trưởng thành của hai đứa con thân thương, ngoan ngoãn.

Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ, đến cuối năm 2016, cháu Phạm Đỗ Nam Trung đổ bệnh, phải nhập bệnh viện điều trị. Sau đó, cháu được chuyển vào Viện Truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh, với chẩn đoán bệnh “Suy tủy xương vô căn”. Mới nghe về bệnh tình của con, vợ chồng anh chị suy sụp tinh thần. Vậy là bao nhiêu tiền của dành dụm được, anh chị đều đổ hết vào việc chạy chữa cho con.

Gạt đi những giọt nước mắt, nhìn đứa con đang phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật, chị Thường tâm sự: “Cháu phải chữa trị suốt hai năm nay với hàng chục lần truyền máu như thế này. Những lần truyền máu sau đều phải tiếp số lượng máu nhiều hơn lần trước, vì tủy không thể tạo ra máu được nữa. Nhìn con đau đớn, chúng tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc làm sao chữa khỏi bệnh cho cháu, dù có phải tốn kém đến đâu”.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình anh chị lâm vào cảnh khó khăn. Tiền chữa bệnh, chi phí đi lại, chăm sóc, thuốc thang cho Trung tuy đã có bảo hiểm, nhưng gia đình vẫn phải chi thêm hơn 750 triệu đồng. Từ ngày cháu bị bệnh, cả anh và vợ đều phải xin chuyển sang bộ phận công tác khác để có thời gian thay nhau đi lại chăm sóc con. Năm ngoái, khoản chi phí chữa bệnh quá lớn, anh chị đành phải bán đi căn nhà dành dụm bao năm mới mua được, chuyển sang thuê nhà, duy trì phác đồ điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cùng với nỗi lo canh cánh về khoản kinh phí vài trăm triệu cần chuẩn bị để có thể tiến hành phẫu thuật ghép tuỷ trong thời gian tới.

Dù khó khăn như vậy, nhưng anh Mẫn, chị Thường vẫn luôn tự nhủ, phải cố gắng cùng chiến đấu với bệnh tật của con. Được biết, muốn kéo dài sự sống, phải trải qua rất nhiều đợt điều trị và tốn nhiều tiền của. Đó là điều mà gia đình anh Mẫn chị Thường đang phải lo lắng, suy nghĩ từng ngày. Hơn lúc nào hết, gia đình anh Mẫn, chị Thường rất cần sự hỗ trợ của CBCNV ngành Điện và bạn đọc gần xa, giúp cháu Trung vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo...

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ:

  • Ông Trần Chí Cường, Chủ tịch công đoàn bộ phận Điện lực Đông Hải, ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; SĐT: 0965 459 494
  • Chị: Đỗ Thị Thường, Điện lực Đông Hải, ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, SĐT: 0941.223454.

 


  • 24/06/2018 05:00
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 1578