Hết ca trực, con sẽ về với mẹ!

LTS: Từ một phong tục của Phật giáo, Lễ Vu Lan không biết tự bao giờ đã trở thành ngày Lễ chung của người Việt với truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Đặc biệt nhất là từ hơn nửa thế kỷ nay, biểu tượng của Lễ Vu Lan ở Việt Nam là những bông hồng đỏ - trắng, để cài lên ngực áo mỗi người, như một ngầm ý những ai còn Mẹ còn Cha… Nhân dịp Lễ Vu Lan 2018, chuyên trang Văn hóa EVN xin gửi tới độc giả bức thư đầy cảm xúc của cô thợ điện gửi cho mẹ của mình khi một lần nữa cô "lỡ hẹn" với mẹ trong ngày Lễ Vu Lan vì phải vào ca trực, góp sức nhỏ bé đảm bảo cho dòng điện luôn an toàn, ổn định và thông suốt.

Mẹ kính yêu!

Khi những cơn mưa ngâu tháng Bảy bất chợt làm xao động cả bầu trời mùa hạ, đâu đó tiếng chuông chùa ngân vang trầm mặc, khiến lòng con chùng xuống và chợt nhận ra thời khắc mùa Vu Lan lại về.

Ảnh minh họa.

Thêm một mùa Vu Lan rồi mẹ ạ! Con từng nói với mẹ chẳng dám đếm những mùa Vu Lan đã qua, cảm giác như nếu mình nắm quá rõ từng mùa qua như thế nó càng trôi nhanh hơn. Vì con sợ những quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc đời. Sợ cha mẹ lại ngày một già thêm. Ấy mà trong lễ Vu Lan này, con lại chẳng thể chạy về ôm mẹ. Chỉ biết gửi những dòng thương nhớ qua từng câu chữ đến mẹ kính yêu!

Vậy là con lại lỗi hẹn cùng mẹ! Mùa Vu Lan năm trước, con cũng lỗi hẹn vì phải trực ca. Năm nay mưa lũ lại đến quá khắc nghiệt. Con và tất cả đồng nghiệp đều phải tăng cường đi kéo từng đường dây, dựng lại từng cột điện ngã vùi trong bùn đất. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần giữa đêm mưa to gió lớn, cả đội lại phải lao vào rừng tìm kiếm vị trí sự cố suốt đêm. Ấy mà con vẫn thấy sự mệt nhọc của mình chưa thấm tháp gì so với những nỗi đau mất mát mà bà con ở đây đang phải gánh chịu sau khi mưa lũ hoành hành mẹ ạ.

Mẹ ơi, con biết đáng lẽ mùa Vu Lan báo hiếu chúng con phải trở về với cội nguồn, về với đấng bậc sinh thành. Nhưng, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy đến khách hàng, những người thợ điện như con phải băng rừng, lội suối để phát dọn hành lang lưới điện, phát hiện, xử lý sự cố. Vất vả là vậy nhưng con của mẹ đã trưởng thành lên nhiều. Đặc thù công việc đã làm con thích nghi được trong mọi tình huống, để hoàn thành công việc được giao.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng /Gian khổ sẽ dành phần ai”. Công việc của những người thợ điện vất vả nhưng trong con và đồng đội vẫn luôn mang niềm tự hào. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, anh em lại nhìn nhau cười nhẹ nhõm. Bởi trên tất cả, việc đem nguồn điện đến với người dân, thắp sáng những bản làng xa xôi mang lại niềm hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Thế nên con biết khi đọc được những dòng thư này, mẹ cũng sẽ vui và tự hào về con của mẹ nhiều lắm.

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại về. Mùa của những người con dù đã lớn khôn hay còn nhỏ dại cùng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Nhưng con biết, đâu chỉ đến những ngày Vu Lan mới cần báo hiếu, bởi hiếu nghĩa là điều cần làm, cần thể hiện mỗi ngày. Giá có thể níu giữ thời gian, con sẽ giữ lại những tháng năm cha mẹ mạnh khỏe bên chúng con như thế này, mãi mãi. Con vui vì cha mẹ vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc vì cha mẹ vẫn bình an. Mùa Vu Lan năm nay, con kính gửi đến mẹ cha lời cầu chúc tốt đẹp nhất, gửi những đóa hoa lòng để chung niềm vui với cha mẹ trong ngày báo hiếu.

Mẹ yêu của con ơi! Hết ca trực, con sẽ về với mẹ.

Con yêu mẹ!
 


  • 23/08/2018 08:15
  • Hoàng Hồng Nhung
  • 1600