Mẹ và cơn mưa là của hai cha con

Mưa trắng trời ùn ùn trút xuống, gió giật mạnh từng đợt và “quăng ném” những hạt mưa rơi trên mái nhà chát chúa. Cây cối nghiêng ngả, gió cuốn trụi lá, những cành nhỏ không chống nổi sức mạnh của lốc bị quật rơi xuống đất; sấm sét đánh chói tai. Mọi người vội vã tìm chỗ trú an toàn, trẻ con như cu Bin thì chui vào chăn cho đỡ sợ và chờ giông tố đi qua.

Mẹ Bin biết được nỗi lo sợ của nó nên an ủi và giải thích về hiện tượng thiên nhiên, mà nguyên chính xảy ra là do con người, do kém ý thức bảo vệ thiên nhiên nên phải trả giá cho sự nguy hiểm này, đó là nạn phá rừng, xả thải bừa bãi… khiến trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng… gây ra lũ lụt xói mòn… Nguy hiểm lắm, con phải ở trong nhà nhé!

Bin cắt ngang lời mẹ - “Cha chẳng bao giờ thực hiện lời dặn của mẹ gì cả! Ngay khi cả nhà đang quây quần ăn cơm, có điện thoại reo là cha chạy đi luôn”.

Mẹ Bin giải thích - “Nghề của cha đặc thù con ạ, phải luôn giữ dòng điện sáng cho mọi nhà, khi giông bão thường dễ xảy ra sự cố, cần huy động gấp nên cha vội vàng ăn qua loa, đội mưa gió để đi khắc phục cho kịp thời…”.

Đúng là Bin chưa bao giờ thấy cha ở nhà trọn vẹn vào những ngày mưa bão, lý do mà mẹ đưa ra vì cha là thợ điện, phải xử lý sự cố kịp thời, mỗi khi mất điện ai cũng mong có điện sớm, đặc thù công việc không được tránh mưa ở nhà như mẹ con mình… Nhưng Bin đâu có biết trong lòng mẹ thấp thỏm, lo lắng, cả đêm không ngủ nếu chưa thấy cha về… 

Hôm nay “anh Bin” lớn rồi và tiếp tục nối gót cha theo ngành Điện, theo những cơn mưa từ tuổi thơ hiện về. Bin lại hoà mình với cơn mưa… như cha mình ngày ấy… 

Chỉ mong quy luật thiên nhiên ấy đừng gây thêm hậu quả với con người cũng như với những người chiến sĩ áo cam thầm lặng.


  • 13/08/2018 09:09
  • Nguồn: PC Kiên Giang
  • 1412