Hành động đẹp của công nhân Điện lực Ba Bể

Hành động cao đẹp cứu người bị nạn của anh Ma Ngọc Khánh và anh Ma Thế Anh - hai công nhân Đội Quản lý Tổng hợp - Điện lực Ba Bể, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Anh Hoàng Hữu Hạnh được các công nhân Điện lực Ba Bể giúp đỡ vượt qua hoạn nạn.

Chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, nơi anh Hoàng Hữu Hạnh (sinh năm 1983) trú tại Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể điều trị. Anh Hạnh cho biết, chiều 8/4/2020, anh từ thị trấn Chợ Rã vào khu vực hồ Ba Bể câu cá và bị kiến đốt nhiều. Trên đường trở về, do cơ địa dị ứng với nọc độc của kiến, anh Hạnh bị sốc phản vệ, ngất lịm giữa đường vắng, ít người qua lại.

“Khi ấy, trời đã về chiều, đường vắng bóng người, một bên là vách núi, một bên là vực sâu tiếp giáp với hồ Ba Bể, tôi nằm quằn quại, co giật, khó thở và mất dần ý thức nên không thể kêu cứu. Vài phút sau đó, tôi may mắn gặp được Tổ công tác của Điện lực Ba Bể trên đường đi phát tuyến. Sau khi biết tình trạng sức khỏe của tôi, các anh đã khẩn trương liên lạc với Trung tâm Y tế huyện và tiến hành sơ cứu, tránh cho tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên, tôi vẫn bị lịm đi, có dấu hiệu ngừng thở”… Anh Hạnh kể.  Với sự nhanh trí và bình tĩnh, anh Ma Ngọc Khánh và anh Ma Thế Anh – hai trong số các thợ điện có mặt khi ấy đã khẩn trương tiến hành hồi sức, ép lồng ngực, hô hấp nhân tạo cho anh Hạnh. Sau 1-2 phút sơ cứu, anh Hạnh đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Hai anh thợ điện nhanh chóng lấy thông tin, liên lạc với người nhà anh Hạnh.

Nhận được tin báo, chị Đào Thị Thúy – vợ anh Hạnh vội vàng đến nơi chồng gặp nạn, đưa lên xe cấp cứu mà không kịp hỏi tên cán bộ Điện lực đã cứu mạng chồng mình. Chị Thúy chia sẻ, khi chồng chị vừa qua cơn nguy kịch, ông Lê Văn Trung – Phó Giám đốc Điện lực Ba Bể còn gọi điện, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Hạnh. Nhìn chồng dần hồi phục, chị vui mừng khôn xiết, thầm cảm ơn những người thợ Điện. “Không có các anh công nhân Điện lực, chồng tôi không còn sống được đến hôm nay” – Chị Thúy xúc động kể lại và cho biết thêm, chị nhất định sẽ tìm gặp để cảm ơn những người thợ điện đầy tình nghĩa ấy, đồng thời mong muốn được giữ mối quan hệ thường xuyên, giúp các con mình sẽ học và noi gương những thợ điện tốt bụng.

Hành động đẹp của công nhân Ma Ngọc Khánh và Ma Thế Anh nói riêng cũng như Tổ công tác của Điện lực Ba Bể ngay sau đó đã được Ban lãnh đạo Điện lực Ba Bể biểu dương trước đơn vị. Anh Ma Thế Anh cho biết: “Tôi nghĩ ai ở vào hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng sẽ hành động như vậy. Niềm vui lớn nhất với chúng tôi là, ngoài việc cứu được anh Hạnh thoát “lưỡi hái tử thần”, còn  góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thợ Điện trong lòng khách hàng, người dân”.


  • 05/06/2020 02:32
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 840