Công ty Truyền tải điện 4: Lo cho người ở xa, không quên người ở gần

Với số lượng gần 2.000 lao động, ngoài lương, thưởng đảm bảo, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 cùng với tổ chức công đoàn (CĐ) đã có nhiều chương trình chăm lo để người lao động an tâm công tác, đặc biệt là anh chị em ở các vùng khó khăn.

“Tết sum vầy” cho anh em vùng khó

Những ngày cuối năm, anh chị em ở PTC4 lại lên kế hoạch để chuẩn bị một cái “Tết sum vầy” Kỷ Hợi nhiều bất ngờ cho anh em đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa. Tết Mậu Tuất 2018, “Tết sum vầy” được tổ chức ở Đội truyền tải điện Bù Đăng (Bình Phước). Đội không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố lưới điện mà còn là đơn vị có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ bà con ở địa phương khi có sự cố thiên tai.

“Tết sum vầy” đã tạo nên những ngày cuối năm rộn ràng ở Đội truyền tải điện Bù Đăng. Nhiều hoạt động được thực hiện như gói bánh tét mừng Xuân, trồng cây, tặng quà cho anh em đang công tác, đốt lửa trại giao lưu văn nghệ, thăm và chúc Tết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã tích cực hỗ trợ Đội truyền tải điện Bù Đăng trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Theo ông Võ Đình Thủy - Giám đốc PTC4, chương trình “Tết sum vầy” do PTC4 tổ chức hàng năm nhằm động viên, khích lệ các đơn vị ở xa, các cán bộ công nhân viên công tác xa nhà, ổn định tốt tư tưởng công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm nay, vẫn như mọi năm, ưu tiên để lựa chọn đơn vị tổ chức là vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi.

Anh em CNLĐ Đội truyền tải điện Bù Đăng gói bánh tét vào ngày “Tết sum vầy” dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Chăm lo toàn diện cho người lao động 

Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà của anh Nguyễn Như Nam (tại tổ 15B, khu vực 5, đường Lê Hồng Phong, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) chuẩn bị hoàn thành. Anh Nam là công nhân Trạm biến áp Trạm 220 kV Bến Tre thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2. Trước khi được tổ chức CĐ tặng “mái ấm”, anh Nam sống chung cùng với gia đình vợ tại Bình Thủy. Vợ anh bị ung thư tuyến giáp, con anh sinh thiếu tháng nên thường xuyên phải nằm viện. Cả nhà anh ở trong căn nhà chật chội, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình anh gặp nhiều vất vả bởi vừa nuôi con nhỏ vừa lo tiền điều trị bệnh cho vợ. Trong khi đó, mẹ của anh đã già yếu mà anh chưa có điều kiện chăm sóc, đang ở tận Bắc Giang. Với hoàn cảnh như vậy nên chuyện cất được một căn nhà với anh quả thật rất khó khăn.

Tháng 9/2018, CĐ Điện lực Việt Nam, CĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CĐ PTC4 đã quyết định hỗ trợ gia đình anh Nam 115 triệu đồng để xây căn nhà mới. Nhìn căn nhà sắp hoàn thành, anh Nam xúc động: “Từ nay, gia đình tôi sẽ có một chỗ ở đàng hoàng, bản thân tôi cũng yên tâm làm việc, tập trung lo cho mẹ già, vợ con”.

Ông Bùi Quang Thành - Chủ tịch CĐ PTC4, chia sẻ: “Mái ấm công đoàn” là một trong các chương trình mà tổ chức CĐ, doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) để hỗ trợ cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an tâm công tác.

Tại PTC4, anh chị em khó khăn sẽ được chú trọng quan tâm hơn, sự chia sẻ đó luôn được toàn thể công nhân viên lao động của đơn vị đồng lòng ủng hộ. Đó cũng chính là tinh thần tương thân, tương ái, nét văn hóa đáng quý của đơn vị.

Ông Võ Đình Thủy chia sẻ, đơn vị cũng có các chương trình chăm lo toàn diện cho tất cả anh chị em bằng nhiều chương trình phúc lợi, duy trì đều đặn qua các năm... Công ty có chế độ nghỉ mát cho toàn bộ CNVLĐ, tổ chức các giải thi đấu thể thao, tặng học bổng, tạo sân chơi vào các dịp lễ cho cho con em CNVLĐ.

“Ngoài tiền lương và phúc lợi đảm bảo, doanh nghiệp đã có nhiều chương trình chăm lo tốt cho đoàn viên, công nhân viên lao động, chính điều đó góp phần làm anh chị em gắn bó hơn với Công ty, nỗ lực để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Bùi Quang Thành đánh giá.


  • 19/12/2018 09:47
  • Nguồn: laodong.vn
  • 1043