Truyền tải điện Phú Yên: Dẫu khó trăm lần...

Một buổi trưa đầu năm 2017, trong một lần ra tuyến cùng Đội Truyền tải điện Tuy Hòa, thuộc Truyền tải điện Phú Yên (TTĐ Phú Yên), tôi đang ngắm hàng cột thép kiêu hãnh soi mình xuống dòng sông Ba cuồn cuộn chảy, mang phù sa vun tưới cho những cánh đồng thơm hương mạ non, chợt nghe tiếng gọi giật: “Chú gì truyền tải điện ơi!”. ..

Đội Truyền tải điện Tuy Hòa, thuộc Truyền tải điện Phú Yên phát quang hành lang tuyến

Quay lại, một cụ già người bản địa vừa bước tới dúi vào tay tôi nải chuối vàng ươm vừa nói: “Chú cầm về mấy anh em thợ điện cùng ăn, chuối đầu mùa trên rẫy nên ngọt lắm. À chú nói với chú Dương đường dây là tôi chặt cái cây bạch đàn trên rẫy nằm trong hành lang tuyến rồi nghen. Tối qua họp, tôi cũng dặn bà con rồi, ở đâu không biết chứ ở cái thôn Suối Bạc của Ma Sung này là không có chuyện trồng cây, trồng rẫy, đốt rừng, đốt mía gần đường dây điện đâu”. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, bóng ông đã thoăn thoắt bước về phía cuối dốc.

Ma Sung, cái tên nghe rất quen. Tôi lục lại trong trí nhớ, thì ra đây là già làng từng nổi tiếng khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng lúc xây dựng đường dây, rồi lại tới phát quang hành lang tuyến trong những năm đầu tiên TTĐ Phú Yên tiếp nhận quản lý vận hành.

Cái nắng buổi trưa gay gắt của vùng bán sơn địa như dịu lại, trong tôi chợt vang lên lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thật vậy, Phú Yên - một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, đồi núi chiếm 70% diện tích, địa hình dốc từ Đông sang Tây, tình hình khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt. Lưới điện truyền tải đi qua nhiều vùng đồi núi, gần khu dân cư, bên dưới là nương rẫy của bà con địa phương và những cánh đồng mía bạt ngàn nên tiềm ẩn không ít nguy cơ sự cố do vi phạm an toàn hành lang tuyến.

Để công tác vận hành được an toàn thì việc nâng cao ý thức bảo vệ lưới điện truyền tải của cộng đồng là hết sức cần thiết. Thế nhưng để công tác tuyên truyền, dân vận đạt hiệu quả cao, trước tiên phải xây dựng được hình ảnh đẹp của người “lính truyền tải điện” Quốc gia trong lòng nhân dân. Điều đó bắt đầu từ đâu…?

Trong các cuộc họp đơn vị, ông Nguyễn Duy Ngọ, Giám đốc Truyền tải điện Phú Yên luôn dặn dò CBCNV: “Muốn dân nghe theo, trước hết phải làm dân tin, dân yêu. Hãy làm những điều có ích cho dân, giúp dân trong cả những việc nhỏ nhất....”. Hình ảnh người công nhân TTĐ giúp một gia đình hốt lúa trước cơn mưa bất chợt, một anh công nhân đường dây gò lưng đẩy xe giúp bác thợ rừng vượt con dốc cao,... dần đi vào những câu chuyện hàng ngày của bà con dọc tuyến.

Những cơn lũ tháng 12 vừa qua tàn phá vùng quê nghèo An Hiệp – Tuy An. Cuộc sống bà con chật vật bởi thiên tai. Lính truyền tải điện lại ra quân. Trong cơn mưa, những chiếc áo màu cốm tất bật dọn dẹp, vệ sinh bùn đất sau lũ, những phần quà tuy không lớn nhưng kịp thời giúp bà con phần nào bớt cơn khốn khó. Những tập vở trắng tinh trao tận tay các em học sinh vùng lũ, ngôi trường mầm non An Hiệp được sửa chữa lại hệ thống điện cho các cháu vui chơi, học tập. Việc làm đầy ý nghĩa của TTĐ Phú Yên đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cộng đồng.

Còn nhớ, chiến dịch chống cháy hành lang tuyến năm 2015 bắt đầu đúng vào lúc vụ thu hoạch mía. Dù bộn bề công việc để đảm bảo vận hành an toàn liên tục trong mùa khô, đơn vị vẫn ra quân giúp dân. Trên những cánh đồng mía nắng chói chang, các chàng trai TTĐ Phú yên, cả lãnh đạo đơn vị, mồ hôi đầm đìa lưng áo, gom từng đống lá mía ra xa hành lang tuyến, thu hoạch những đám mía gần đường dây. Vất vả, nhưng các anh vẫn tươi cười, vừa làm, vừa giải thích cho bà con vì sao không được đốt mía gần đường dây. Hình ảnh ấy khiến bà con xúc động, ý thức bảo vệ an toàn hành lang lưới điện từ đó tăng lên gấp bội.

Công tác tuyên truyền bảo vệ lưới điện ở TTĐ Phú Yên luôn tươi mới, sáng tạo và được gắn với công tác an sinh xã hội. Trong các đợt tuyên truyền, ngoài việc phát tận tay nhân dân những tờ rơi, ký cam kết bảo vệ hành lang tuyến, vào tận trường học nói chuyện với học sinh về những điều không được làm để bảo vệ an toàn lưới điện, chúng tôi còn thường xuyên dành tặng cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó những phần quà nhỏ, những suất học bổng hay những tập vở trắng tinh, sửa chữa điện sinh hoạt cho những hộ nghèo, đồng bào vùng sâu. Điều này không mang nhiều ý nghĩa về vật chất nhung đậm tình người.

Nhìn nét mặt rạng rỡ của các em khi nhận những tập vở thơm mùi giấy mới, những nụ cười móm mém của các cụ già khi những ngôi nhà sáng bừng lên dưới bàn tay của người thợ TTĐ và cả nải chuối đầu mùa vàng ươm đang cầm trên tay, chúng tôi tự hào hơn công việc đang làm. Và hơn lúc nào hết, chúng tôi biết, mảnh đất hàng ngày chúng tôi đi qua, những con đường lên tuyến, những  người dân chất phác, thân thương của vùng đất Phú Yên hiền hòa đã trở thành một phần máu thịt của mình!


  • 12/01/2017 04:12
  • Bài và ảnh: Minh Khang
  • 2200