Chuyện từ những "chiến hào" chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, mỗi CBCNV EVN là một chiến sĩ, mỗi đơn vị là một pháo đài, vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh điện.

Mệnh lệnh từ trái tim

“Chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là lực lượng vận hành như chúng tôi” - Đó là tinh thần quyết tâm của CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước yêu cầu của lãnh đạo Tập đoàn về việc sẵn sàng “ra trận” thực hiện nhiệm vụ kép: Chống dịch và đảm bảo điện trong mọi tình huống. Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn, việc tổ chức phương án vận hành và bộ phận sửa chữa làm việc, ăn, nghỉ tập trung ngay tại đơn vị đã được triển khai một cách khẩn trương. Những “pháo đài”, những “chiến hào” của Tập đoàn đã được thành lập, sẵn sàng hoạt động trong suốt thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội (từ ngày 1/4 – hết ngày 15/4).

CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất.

Ông Tạ Trung Kiên – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình – đơn vị trực thuộc Tập đoàn EVN cho biết, tại thời điểm đó, tỉnh Thái Bình không có bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng không vì thể mà CBCNV Công ty chủ quan. Nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, lãnh đạo Công ty đã khẩn trương xây dựng phương án, bố trí, tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến phòng chống dịch COVID-19. Vấn đề đặt ra là phải chặn dịch từ bên ngoài, phát huy sức mạnh nội lực, giữ vững nhịp độ sản xuất, đáp ứng yêu cầu huy động bất kỳ lúc nào. Việc bố trí nơi ăn, nghỉ cho công nhân như thế nào cho hợp lý; nguồn nhiên liệu sẽ phải “xoay xở ” ra sao, nếu dịch có diễn biến phức tạp… luôn là những câu hỏi thường trực với lãnh đạo Công ty. Lần lượt từng vấn đề đã được bàn bạc, thống nhất phương án và chỉ đạo thực hiện chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chống dịch như chống giặc, không thể bỏ lỡ thời cơ và những thời điểm vàng. Rất nhanh chóng, khoảng 180 CBCNV đang giữ vị trí chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được huy động. Các “cứ điểm” được lựa chọn đều được chuẩn bị đầy đủ về hậu cần, bảo hộ y tế...

Thực tế, những lo toan không chỉ đặt lên vai người lãnh đạo, mà mỗi CBCNV Công ty cũng có những trăn trở, suy tư. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trịnh Quang Điệp, kỹ sư Phân xưởng vận hành NMNĐ Thái Bình cho biết, tại thời điểm nhận được thông báo chuẩn bị “dựng trại”, điều đầu tiên anh nghĩ là gia đình, về cô con gái 13 tuổi bị bệnh bại não cần chăm sóc, về cậu con trai 5 tuổi rất bám bố, về người vợ luôn tất bật, tần tảo chăm sóc các con, chăm bố mẹ chồng già yếu. Bản thân anh Điệp chưa bao giờ xa gia đình quá nửa tháng. Bây giờ mọi người ở nhà không biết sẽ xoay sở ra sao? Trăn trở, băn khoăn, anh bàn bạc và đã nhận được sự động viên, ủng hộ từ gia đình để “khăn gói” lên đường. Mệnh lệnh từ trái tim người làm điện cũng thôi thúc anh phải bám máy, bám lò, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. “Tôi tự hào vì được Công ty lựa chọn, được góp một phần nhỏ công sức của mình cùng đồng nghiệp đảm bảo vận hành an toàn, giữ cho nguồn điện ổn định, chống dịch COVID-19” – anh Điệp cho biết.

Sẵn sàng đối mặt với áp lực và rủi ro

  “Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, để cung cấp điện ổn định, liên tục, rõ ràng ngành Điện phải nỗ lực rất nhiều và EVN đã thực hiện tốt nhiêm vụ của mình. Tôi cũng biết rằng, vừa qua, có rất nhiều CBNV ngành Điện phải xa gia đình, tập trung tại nơi sản xuất, thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh của CBNV ngành Điện” - ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên mọi miền đất nước, đều sẵn sàng bước vào cuộc chiến, vừa chống dịch COVID-19 vừa quyết tâm phát huy hết sức mạnh nội lực, giữ vững nguồn điện cho đất nước. Thời điểm đầu tháng 4, thông tin về những ca lây nhiễm, thậm chí là lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện liên tục; người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ở nhà “trú ẩn”. Nhưng nhiều công nhân điện lại phải ứng trực tại những “điểm nóng” dịch bệnh, đảm bảo đủ điện cho bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly với yêu cầu rất cao: Không để mất điện dù chỉ một giây!

Anh Nguyễn Khắc Thiệp, Đội Dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Đông Anh (Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội) đã chia sẻ về những rủi ro có thể xảy ra. Ban đầu, khi được giao nhiệm vụ đảm bảo điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - đơn vị y tế tuyến đầu thực hiện khám, tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, anh Thiệp thấy hơi… sợ sợ! Môi trường làm việc như vậy khiến bản thân anh và đồng nghiệp mặc định có thể trở thành F1, F2... Nhưng “nếu cứ sợ thì ai sẽ làm?” – anh Thiệp kể lại, giọng điềm tĩnh. Nhờ sự chia sẻ, quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo đơn vị, anh em công nhân được trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống dịch, cùng với trang phục bảo hộ y tế, vitamin tăng sức đề kháng… phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, mọi người đều yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Công nhân điện Công ty Điện lực Đông Anh (thuộc EVNHANOI) kiểm tra Trạm biến áp cấp điện cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cả nước có hàng trăm cơ sở y tế, khu cách ly thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ở đâu có màu áo trắng blouse “chiến đấu” với dịch bệnh thì ở đó cũng có những công nhân điện với màu áo cam cùng sát cánh đảm bảo điện cho công tác điều trị và phòng chống dịch.


  • 05/06/2020 01:48
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 804