Bữa cơm vội

Ảnh minh họa

Quá trưa rồi nghỉ chút đi anh
Nắm cơm này ăn cho nóng hổi
Vì công việc sáng anh đi thật vội
Điện khách hàng không thể mất lâu

Việc dang dở anh không thể xuống đâu
Đưa cơm lên anh ngồi trên ngọn cột
Thưởng thức cơm em thơm dẻo sốt
Lại nhìn ra đồng lúa ngát xanh… 

Bữa cơm nóng mang tình em đậm sâu
Anh mãi mãi khắc ghi trong tim nhớ
Em ơi!
Nghề thợ điện luôn luôn vất vả
Nhưng vẫn xênh xang, ấm áp tình người

Từ trên cao gió lộng mây trời
Lòng hưng phấn tự hào: nghề điện
Cùng tình em với cơm thơm hoà quyện
Như ánh điện rực sáng sức xuân.
 


  • 03/03/2021 03:51
  • Theo Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 743