Ước mơ của con

Nếu có ai hỏi

Con ước mơ gì?

Con sẽ thầm thì

Một điều nho nhỏ...

 

Là trời bớt nóng,

Để giọt mồ hôi

Sẽ thôi tuôn rơi

Trên gương mặt bố!

 

Là cơn mưa đổ

Nhẹ thôi, nhẹ thôi...

Để bố nghỉ ngơi

Đêm không sự cố!

 

Là tuyết không rơi

Ngày đông buốt giá!

Bố vất vả quá

Con chẳng an tâm.

 

Con bé thế này

Biết làm sao được,

Chỉ ngồi nguyện ước

Chỉ cố chăm ngoan.

 

Mong bố an toàn

Sau ngày lao động,

Bố dang tay rộng

Ôm con vào lòng.

 

Con mong. con mong

Bố nhanh về nhé

Cơm nhà của mẹ

Đợi bố, bố ơi...


  • 02/03/2021 02:48
  • Thơ: Xuân Anh - Ảnh: Nguyễn Ngọc
  • 580